Yêu

Khinh vợ mất trinh, chồng bắt bố vợ phải đưa đủ 500 triệu đền bù danh dự

Ngày đăng: 11/01/2018
2,198 Read
182 Share
Anh không để cho chị nói hết câu. Anh lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc chị với hai hàng nước mắt cùng tấm ga giường tân hôn nhàu nhĩ.

Khinh vợ mất trinh, chồng bắt bố vợ phải đưa đủ 500 triệu đền bù danh dự 

Không được, vì sĩ diện đàn ông, ông không bỏ qua chuyện này đâu. (Ảnh minh họa)

Anh gia trưởng, cộc cằn, thô lỗ. Nhưng những điều đó, chỉ có mình anh biết. Anh không bao giờ bộc lộ nó ra bên ngoài nên trong mắt mọi người, anh là người đàn ông hoàn hảo. Vừa đẹp trai, công việc tốt lại còn biết cách quan tâm người khác nữa. Anh trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều cô gái. Cô nào cũng muốn mình có được người đàn ông được coi là hoàn hảo là anh..

Nhưng anh, trong số những cô gái theo đuổi mình, lại chẳng chọn ai. Anh chọn một người mà anh yêu. Đó là chị.

Chị theo như anh nói thì là người con gái tốt nhất trong số tất cả những người con gái mà anh đã từng gặp, từng tiếp xúc. Nếu chị chỉ xinh đẹp không thì sẽ chẳng đủ để khiến anh động lòng đâu. Đằng này, chị dịu dàng, hiền thục, nữ tính vô cùng. Hơn nữa, học xong đại học, chị về nhà luôn và sống gần bố mẹ. Chưa từng yêu ai như lời mọi người nói nên anh tin rằng chị là người con gái còn trinh trắng và chỉ có chị mới xứng đáng với anh thôi. Và tất nhiên, những chuyện mà anh đang nghĩ này, anh không hề nói ra với chị. Anh muốn chị tin rằng anh đến với chị là vì anh quý mến con người, tính cách chị chứ không phải chuyện chị còn trinh hay mất trinh.

Khinh vợ mất trinh, chồng bắt bố vợ phải đưa đủ 500 triệu đền bù danh dự

Chị theo như anh nói thì là người con gái tốt nhất trong số tất cả những người con gái mà anh đã từng gặp. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chị, thấy anh ngỏ lời yêu chị nên giục giã chị đồng ý. Còn chị thì, chị luôn nghe theo lời bố mẹ chị bởi chị biết bố mẹ cả đời đã vất vả để nuôi chị trưởng thành, chị còn chưa báo hiếu được bố mẹ thì làm sao mà cãi lời bố mẹ được. Chị đâu có ngờ được, bên ngoài thì anh thể hiện chân thành như vậy nhưng bên trong thì…

Đám cưới của anh chị được tổ chức. Nhìn anh chị ai cũng khen anh chị đẹp đôi. Chị cười tươi lắm. Anh cũng hớn hở chẳng kém. Cứ nghĩ đến đêm tân hôn là anh thấy hào hứng rồi. Ấy thế mà…

Bốp…

Anh thẳng tay cho chị một cái tát chảy máu miệng. Anh xô ngã chị khỏi giường, hét lớn:

- Thứ đàn bà nhơ bẩn. Cô mất trinh với thằng nào hả??

Chị nhìn anh, ngỡ ngàng:

- Em chưa từng…

- Cô còn nói dối đươc à. Cô chưa từng thế màng trinh của cô đâu hả?? Cô tính lừa thằng lên 7 hay sao??

- Em…

Anh không để cho chị nói hết câu. Anh lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại, bỏ mặc chị với hai hàng nước mắt cùng tấm ga giường tân hôn nhàu nhĩ.

Anh bỏ ra ngoài, nhậu say. Càng say anh càng thấy hận. Chị mất trinh mà anh không hề hay biết. Hay đây chính là cái bẫy mà gia đình chị lừa anh. Họ luôn nói tốt về con gái họ mà. Không được, vì sĩ diện đàn ông, ông không bỏ qua chuyện này đâu. Họ nhất định phải đền bù cho anh nếu không anh sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên.

Anh đến thẳng nhà vợ, đập cửa ầm ĩ. Bố vợ anh đeo kính, mặt hiền từ đi ra mở cửa cho anh.

- Có chuyện gì mà con tới đây giờ này??

- Chuyện gì ư?? Ông đi mà hỏi con gái ông ấy. Cô ta mất trinh, cô ta khiến tôi thấy nhục nhã. Giờ thì nhiệm vụ của gia đình ông là phải đền bù cho tôi 500 triệu để bù...

2,198 Read
182 Share
(242)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang