Tôi là nhân viên kế toán, nhanh nhẹn, có ngoại hình ưa nhìn. Ngặt một nỗi, tôi không có nhiều thời gian cho gia đình và các mối quan hệ khác. Nhiều người nhìn vào, thấy mẫu người như tôi hẳn có nhiều anh theo đuổi thế nhưng đã hơn 30 tuổi nhưng tôi vẫn độc thân.
Tôi quen N qua một người bạn ở Hàn Quốc. Anh về Việt Nam thăm nhà. Chúng tôi hẹn nhau đi cafe, nói chuyện nhiều rồi thân thiết hơn. Qua đó, tôi hiểu hơn về N. Anh là người hiện đại, và cách yêu cũng thế.
Mối quan hệ của chúng tôi chưa kịp vun đắp thêm thì anh phải về Hàn để tiếp tục công việc. Tuy chưa nhận lời làm người yêu anh nhưng tôi cũng đã “bật đèn xanh”, cho anh cơ hội.
Người tài giỏi, lịch lãm, có sự nghiệp như N chắc hẳn là mẫu hình của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, tôi thấy mình hoàn toàn môn đăng hộ đối với anh nên không có gì phải dè chừng, lo lắng.

Tôi thấy mình hoàn toàn môn đăng hộ đối với anh. (Ảnh minh họa)
Anh không tránh né khi kể cho tôi về người yêu cũ. Người con gái nào chẳng tò mò về tình cũ của người yêu. Tôi lần tìm những trang cá nhân facebook của các cô gái đó để xem nhan sắc ra sao. Đó đều là những cô gái Hàn Quốc xinh xắn, nhưng vì họ phẫu thuật thẩm mỹ nên nhìn ai cũng hao hao giống nhau: da trắng, tóc nâu uốn xoăn, mặt V-line, mũi dọc dừa…
Người yêu tôi có một cậu em trai, kém tôi hai tuổi. Cậu ấy đã lập gia đình, làm chung công ty với anh. Tôi đã có cơ hội gặp cậu ấy khi đi chung với N. Cậu ấy có vẻ rất vun đắp cho tôi và anh trai mình.
Sau lần đó, em trai N xin anh trai số điện thoại và liên lạc với tôi. Tôi cũng muốn thân thiết với cậu ấy để tìm hiểu thêm về N. Có một buổi tối, tôi nhắn tin hỏi em trai N xem vì sao N lại thích nhiều cô gái thẩm mỹ đến vậy, trông cô nào cũng giống nhau, chẳng có gì hay ho cả. Tôi tưởng đàn ông thích...