Tỉnh lại trong bện viện, Lan vẫn không biết mình vừa gặp phải chuyện gì. Tay chân băng bó, mặt một rổ vết thương, khuôn mặt xinh đẹp của Lan đã tàn tạ chỉ trong chốc lát.
Nghĩ đến thế mà Lan chỉ biết nước mắt chảy dài. Xung quanh có tiếng xì xèo bàn tán “nhỏ này giật chồng người ta nên bị đánh ghen đấy”, “đáng đời chưa, ai bảo làm con giáp thứ 13″, “đánh thế vẫn còn nhẹ đấy, phải tôi tôi cạo chọc đầu bôi vôi cho hết đường làm ăn”.
Đau đớn, tủi hổ Lan định gọi y tá xin chuyển phòng thì chân không cử động được, chỗ đó cũng đau vô vàn. Lan chẳng dám gọi cho ai ngoài cô bạn chí cốt cùng phòng. Lan 24 tuổi, mới ra trường, xinh đẹp, sắc sảo. Cô tìm ngay được một chân thư ký cho một công ty lớn.

Hí hửng tưởng “câu” được sếp già lắm tiền, gái trẻ hết hồn vía vì đòn ghen nhớ đời
Nhờ nhan sắc và tài ăn nói, chả mấy chốc Lan leo lên được vị trí làm thư ký riêng của tổng giám đốc. Tay này hơn Lan những 2 con giáp nhưng háu gái. Thấy Lan, gã chẳng dại gì mà không cưa cẩm. Những món quà đắt tiền, những bữa ăn sang chảnh, những câu nói mật ngọt của sếp, Lan mặc kệ sếp già đã có vợ vẫn qua lại thường xuyên với lão.
Sự việc tiếp diễn được 2 tháng, số quà Lan nhận được từ sếp không ít. Khi thì điện thoại, khi thì túi xách hàng hiệu còn quần áo thì thường xuyên. Thậm chí sếp còn đích thân trả riêng lương cho cô. Số lương đó phải bằng những người đi làm 5,7 năm mới có được. Mới đây, nhân kỷ niệm 60 ngày bên nhau, sếp già tặng riêng Lan một con SH đời mới nhất.
Lan không muốn dừng lại, chờ đến khi nào kiếm đủ vốn liếng nhất...