ảnh minh họa
Những trường hợp này khá phổ biến trong hôn nhân. Tuy nhiên nó còn tùy thuộc vào mức độ và giới hạn chịu đựng của mỗi người phụ nữ. Nhưng bạn chẳng có cớ nào phải chịu đựng quá sức vì con. Bởi bạn hạnh phúc, con bạn mới có thể hạnh phúc được.
Có những người không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nên trót mắc sai lầm. Cũng có những người coi ngoại tình là món ăn không thể thiếu trong cuộc đời. Tất nhiên, dù quan niệm thế nào, thì ngoại tình vẫn là sai, bất kể đó là vì tình yêu hay tình dục.
Nhưng nếu bạn còn tình cảm, và còn muốn bảo vệ tổ ấm của mình, bạn có thể lựa chọn sự bao dung. Và sự bao dung đó, cũng chính là cơ hội để hàn gắn hôn nhân của chính bạn. Vì thế, đừng cho rằng bạn cao thượng và chồng là tội đồ, bởi như thế tình cảm chỉ ngày càng xấu đi.
Và cơ hội chỉ nên có một lần, họ mới biết quý và trân trọng. Nếu người đàn ông của bạn có thề thốt, hối cải đến mấy mà sau đó vẫn tiếp tục ngoại tình sau lưng bạn, thì bạn hãy tin rằng mình không thể thay đổi được anh ta nữa rồi. Cách tốt nhất là giải thoát cho chính mình và chắc hẳn bạn cũng không muốn các con mình noi gương xấu.
Phụ nữ có thể chấp nhận lấy chồng nghèo, chấp nhận tha thứ cho sự phản bội nhưng vũ phu thì đừng bao giờ để nó được tồn tại trong hôn nhân. Đàn ông đánh phụ nữ là sai, bất kể lý do gì. Tất nhiên, như thế không phải bạn không có lỗi, nhưng dù là như thế anh ta cũng không có quyền được đánh bạn.
Một người chồng có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ thì anh ta sẽ còn làm bạn tổn thương bởi những chuyện khác. Vì cảm xúc của bạn vốn không quan trọng với anh ta. Và một người chồng luôn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề dù lớn hay bé thì bạn cũng tuyệt đối không thể tiếp tục chung sống và chịu trận như vậy. Hãy biết quý trọng thân thể và hạnh phúc của mình.
Đây là vấn đề gặp phải rất nhiều trong các cuộc hôn nhân. Nó có thể là nguyên nhân rất lớn phá vỡ hạnh phúc gia đình. Khi chồng luôn trong trạng thái say nhiều hơn tỉnh sẽ khiến người vợ mệt mỏi và không còn có phút giây yêu thương, ấm áp.
Nhất là khi về nhà khuya, phá...