Yêu

Hành động lạ của người yêu sau 4 năm gặp lại khiến tôi bủn rủn tay chân

Ngày đăng: 28/02/2018
2,834 Read
176 Share
Tôi và Trúc là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, trong khi gia đình Trúc giàu có nhất vùng thì bố mẹ tôi lại làm thuê cho nhà em.

Hành động lạ của người yêu sau 4 năm gặp lại khiến tôi bủn rủn tay chân 

ảnh minh họa

Mỗi khi đi làm bố mẹ tôi cũng dẫn tôi đi theo. Bố mẹ Trúc có vẻ không thích tôi đến chơi mỗi ngày nhưng ngược lại Trúc lại chỉ đòi chơi với tôi mà không chơi với bất kỳ người bạn nào khác. Lớn lên đi học Trúc cũng phải kéo tôi học cùng trường cùng lớp thì em mới chịu, bố mẹ em vì con gái nên đã chiều tất cả mọi yêu sách của con.

Từ tình bạn mộc mạc chúng tôi yêu nhau thật lặng lẽ khiến người lớn chẳng ai biết được. Cho đến một ngày tôi muốn được danh chính ngôn thuận làm người yêu của Trúc nên đã bảo bố mẹ đến nói chuyện gia đình em. Vừa nghe xong mẹ tôi hoảng hồn rồi khuyên can:

- Con ơi con gái nhà người ta là lá ngọc cành vàng còn con chỉ là anh sinh viên con nhà nghèo, đừng với cao ngã đau lắm con ạ.

- Nhưng con với Trúc yêu nhau thật lòng, gia đình nhà Trúc giàu có rồi cần gì tiền bạc mà người ta cần tình người thôi mẹ ạ. Với lại mỗi lần con đến chơi ông bà chủ đối xử với con rất tốt mà.

Hành động lạ của người yêu sau 4 năm gặp lại khiến tôi bủn rủn tay chân

Từ tình bạn mộc mạc chúng tôi yêu nhau thật lặng lẽ khiến người lớn chẳng ai biết được (Ảnh minh họa)

Chiều lòng con trai bố mẹ tôi sắm mấy quả cau và mấy lá trầu đến nói chuyện với bố mẹ Trúc. Để đẹp mặt tôi thuê một chiếc xe taxi cho tôi và bố mẹ đến nhà Trúc. Bố tôi vừa mở lời bố mẹ Trúc ngạc nhiên trợn tròn mắt không nói lên lời, thấy vậy Trúc liền nói đỡ vào:

- Chúng con còn học 1 năm nữa thôi, con chán cảnh yêu nhau lén lút lắm rồi bố mẹ đồng ý tác thành cho bọn con nhé?

Mẹ Trúc cười khinh bỉ:

- Đũa mốc mà chòi mâm son, các người cho con gái tôi ăn bùa ngải gì mà nó lại có ý nghĩ trẻ con vậy.

Bố Trúc mỉa mai:

- Con lấy người ăn kẻ ở về làm chồng thì có khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ.

- Con cần tình yêu thương chứ không cần tiền bố mẹ ạ. Nhiều tiền để rồi như bố mẹ ai cũng có bồ bịch nhân tình bên ngoài có ai quan tâm đến người con này đâu. Bố mẹ ngăn cản thế nào thì con cũng chỉ yêu mình anh ấy thôi.

Sau ngày hôm ấy bố mẹ tôi bị cho thôi việc với lý do hai người đã già rồi không đủ sức khỏe, nhưng tôi thừa hiểu nguyên nhân thực sự đó là họ muốn chia cắt tình cảm giữa tôi với Trúc. Bố mẹ Trúc không cho em học trong nước nữa mà họ đưa em ra nước ngoài. Đêm cuối cùng Trúc đã bí mật đến gặp tôi nói lời chia tay. Dù yêu Trúc nhiều lắm nhưng tôi mặc cảm sự nghèo hèn mà không dám níu kéo tình yêu của mình. Trong căn phòng chỉ có hai người Trúc tự nguyện trao em cho tôi, không muốn làm em khó xử với bố mẹ nên tôi cố tình đẩy Trúc ra. Trước sự kháng cự của tôi Trúc buộc phải nói kế hoạch của em ra:

- Chúng mình sẽ có con để đặt bố mẹ vào việc đã rồi, thà em bị mang tiếng gái hư còn hơn để mất người mình yêu.

Vì yêu Trúc thật lòng nên tôi cũng làm liều và chúng tôi đã có một đêm thuộc về nhau thật hạnh phúc. Em lên đường đi du học, ngày nào em cũng gọi điện nhắn tin cho tôi và chúng tôi mong chờ có tin vui từng ngày. Nhưng đến 2 tháng sau em bảo vẫn chưa có bầu khiến tôi hiểu kế hoạch đã thất bại. Yêu em lắm nhưng tôi chỉ biết khuyên em hãy cố gắng học hành cho tốt. Do bận học năm cuối và điều kiện kinh tế có hạn nên tôi ít liên lạc với em hơn. Để rồi tôi cũng quên dần em từ lúc nào không hay.

Sau khi ra trường tôi đi làm và đem lòng yêu Diễm, đến với Diễm tôi mới cảm nhận được tình yêu thực sự, tôi không cần sự ban ơn của kẻ giàu có cũng chẳng cần phải quỵ lụy ai. Đúng lúc tình yêu của tôi và Diễm đang ở bên bờ hạnh phúc thì nhận được cuộc gọi của Trúc:

- Anh...

2,834 Read
176 Share
(282)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang