
Tôi đã kết hôn được 3 năm, cậu con trai đã gần 3 tuổi lý do vì tôi và cô ấy lỡ ăn “cơm trước kẻng”, nhưng được cái tính vợ tôi thẳng thắn lại nhanh miệng, chăm lo gia đình chồng nên mọi người yêu thương lắm.
Còn nhớ ngày mới gặp cô ấy còn khá là nhút nhát cũng dè chừng lắm vì biết rằng đã từng 1 lần bị người yêu phản bộ nên sống khép mình và ít tin tưởng vào đàn ông hơn. Tôi đã cố lắm với tất cả chân thành và rước được nàng về dinh.
Cuộc sống vợ chồng khá êm đẹp tôi vô cùng hài lòng khi nàng sinh cho gia đình tôi 1 quý tử bởi tôi là con trai duy nhất trong nhà. Vì thế mẹ tôi cũng vậy càng cưng cô ấy nhiều hơn, đó là nguyên nhân em ngày càng đẹp đúng kiểu gái 1 con.
Có hôm hai bố con đi siêu thị vì vợ tôi bận đi làm thêm cuối tuần, gặp lại người yêu cũ của cô ấy, tôi biết hắn vì xưa khi yêu nhau cô ấy đã kể cho tôi mọi chuyện, nay gặp lại gã tôi nhìn đã ghét và càng không hiểu sao mắt chọn người của vợ mình trước đây kém tới vậy.
Lạ 1 điều gã cũng nhận ra tôi, chẳng muốn giáp mặt, nhưng thấy hắn có ý muốn nói chuyện...