Biết Linh muốn gì, Tuấn không ngần ngại mà vuốt ve, âu yếm cô ngay lập tức (ảnh minh họa)
Quen và yêu nhau qua mạng xã hội, thế nhưng Linh lại tin tưởng vào tình yêu ảo này dù chưa 1 lần gặp mặt đối phương. Tối nào đi học về Linh cũng ngồi chát chít với Tuấn (bạn trai trên mạng) đến hơn 12h đêm. Yêu nhau được chừng 3 tháng thì Tuấn đề nghị gặp mặt. Muốn biết anh là người như thế nào, có đẹp trai như trên mạng không thì Linh đồng ý ngay.
Hẹn nhau ở 1 quán cafe giữa trung tâm thành phố. Linh đến sớm đợi thì tầm 30 phút sau anh mới đến. Vừa gọi điện chạy ra cửa đón anh Linh đã choáng váng khi thấy anh lái chiếc xe 7 tỷ đến, quần áo đắt tiền bước xuống xe thật bảnh. Nghĩ anh là đại gia nên mới đi xe và dùng đồ xịn thế này Linh sướng rớn lên, vậy là cô sắp bắt được con cá lớn, có người yêu đại gia. Điều đó thật tuyệt.
Cả buổi nói chuyện, nghe anh kể về gia thế khủng của mình mà Linh cứ suýt xoa ngưỡng mộ. Nghĩ không thể để mất được con cá lớn này, Linh liền giở chiêu ra dụ, úp sọt anh trong nhà nghỉ rồi bắt cưới. Trai đẹp lại giàu có phải chốt ngay, để lâu anh ấy chạy hoặc theo con khác thì tiếc hùi hụi. Linh phải thức thời mới được.
Vờ làm như đau đầu, Linh cứ ngả người vào vai Tuấn mà nũng nịu:
- Anh à, hình như em bị trúng gió rồi. Anh đưa em vào nhà nghỉ nằm tạm được không?? Em mệt quá.
- Được thôi.
Cười khẩy khi Tuấn đã cắn câu, thế nhưng vừa vào nhà nghỉ Linh đã cố ý làm tuột váy để lộ thân hình bốc lửa mà cứ ôm chặt lấy Tuấn rồi chủ động hôn anh. Biết Linh muốn gì, Tuấn không ngần ngại mà vuốt ve, âu yếm cô ngay lập tức. Cứ thế đôi trẻ vật lộn, hùng hục ân ái với nhau 7 hiệp chán chê rồi mới buông.
Sung sướng về kế hoạch hoàn hảo của mình thành công 2/3 Linh sẽ đợi thêm 1 tháng nữa rồi báo bầu dù có dính hay không mà ép anh cưới. Cô sẽ là vợ đại gia, đi xe bạc tỷ, ở biệt thự và hưởng cuộc sống xa hoa. Nghĩ đến thôi Linh đã thấy hạnh phúc rồi. Thế nhưng Tuấn lại cười hô hố khi nhìn thấy giọt máu trinh của Linh dưới ga giường.
- Mất có 500 ngàn thuê xe mà được ngủ với gái trinh. Qúa rẻ.
- Anh… anh nói gì vậy?? Gì mà thuê xe chứ??
- Thì đấy, xe anh đi thuê, đồ mặc trên người anh đi mượn mà thôi. Anh chỉ là thằng công nhân, lương vài triệu tiền đâu mà dùng đồ xịn chứ?? Là em, em hám giàu tự chui đầu vào rọ mà thôi. Nhưng đừng buồn cưng, em là cô gái thứ 19 chủ động rủ anh vào nhà nghỉ trao thân vì nghĩ anh giàu đó.
- Anh lừa tôi, anh chẳng có cái gì cả?? Không thể, không thể nào??...