Trước giờ em là đứa con gái vô lo vô nghĩ chẳng màng bận tâm tới điều gì. Em sống vô tư chẳng phiền muộn. Cuộc sống của em khi chưa có anh vẫn thoải mái, tự do và đầy màu sắc. Có thêm anh nó cũng chỉ khác đi một chút xíu thôi anh ạ. Vậy nên anh làm ơn đừng tự đắc mà nghĩ rằng em coi anh là cả thế giới. Cũng đừng mong chờ rằng em sẽ như một số cô gái khác sẽ lồng lộn chửi bới nhau trên facebook hay kéo người đi đánh ghen người phụ nữ khác mà anh yêu. Với em yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao.

Nói vậy chứ nếu khi yêu em mà anh quan tâm hoặc đối xử tốt với người con gái khác thì em cũng sẽ buồn lắm chứ. Nhưng em có lòng tự trọng của riêng em. Một số người thì cho rằng họ chấp nhận những điều đó là để hi sinh cho tình yêu. Vâng! Vì tình yêu họ sẵn sàng làm tất cả. Kể cả việc chấp nhận người mình yêu công khai những việc làm thân mật với người yêu cũ. Vậy đấy! Em không như thế đâu anh ạ. Tình cảm của em không thể uổng phí cho một người không biết trân trọng nó được. Em thương anh thật lòng. Và em xứng đáng được yêu thương và đối xử tốt. Em xứng đáng được yêu chân thành. Xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Một người không biết phân biệt rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại vẫn nuôi cái tình yêu đã chết từ lâu ấy mà không nhận ra rằng hiện tại của anh là em. Anh à chỉ cần biết anh đã từng thương cô ấy, từng yêu cô ấy rất nhiều cũng đã khiến em ghen, em mủi lòng rồi. Đâu có cần phải chứng kiến anh vẫn quan tâm tới cô ấy thì mới biết rằng tình yêu nơi anh một khi trao đi là chân thành đâu? Ừ cô ấy chỉ là người yêu cũ của anh đã ba năm về trước, đã lâu lắm rồi!
Nói vậy chứ nếu khi yêu em mà anh quan tâm hoặc đối xử tốt với người con gái khác thì em cũng sẽ buồn lắm chứ. Nhưng em có lòng tự trọng của riêng em. Một số người thì cho rằng họ chấp nhận những điều đó là để hi sinh cho tình yêu. Vâng! Vì tình yêu họ sẵn sàng làm tất cả. Kể cả việc chấp nhận người mình yêu công khai những việc làm thân mật với người yêu cũ. Vậy đấy! Em không như thế đâu anh ạ. Tình cảm của em không thể uổng phí cho một người không biết trân trọng nó được. Em thương anh...