ảnh minh họa
Tôi và em gái người yêu là bạn học hồi đại học, ngày ấy chúng tôi cùng yêu đơn phương một người bạn trai trong lớp, nhưng rồi sau đó bạn ấy chọn tôi chứ không phải người bạn kia.
Yêu nhau được một thời gian ngắn thì chúng tôi chia tay, do bạn trai đi du học. Tôi và bạn gái không còn thân thiết như hồi mới vào đại học, nhưng vẫn nói chuyện với nhau, thi thoảng vẫn đi chơi chung với nhau trong một nhòm bạn.
Facebook của tôi và của bạn vẫn tương tác với nhau qua những tấm ảnh chụp chung hoặc riêng.
Cũng vì qua những lần tương tác facebook đó, tôi lại quen được anh trai của bạn gái ấy. Anh thường vào facebook của em gái và comment vào những bức ảnh chúng tôi chụp chung, buông lời tán tỉnh và làm quen với tôi.
Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, ban đầu tôi cũng không có cảm tình với anh, nhưng lâu dần tôi cũng cảm nhận được tình yêu, sự chân thật anh dành cho mình nên chấp nhận tình yêu đó.
Tình yêu của chúng tôi nhận được sự ủng hộ của gia đình hai bên, bố mẹ tôi thích nhất vì chúng tôi cùng thành phố, đi lại thuận tiện. Mẹ tôi sợ nhất tôi lấy chồng xa, vì nhà chỉ có mình tôi là con gái.
Dù nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình, nhưng chúng tôi lại gặp phải sự phản đối của em gái người yêu. Có lẽ, bạn ấy vẫn không ưng tôi từ hồi cả hai cùng yêu một người, sau đó người ấy chọn tôi.
Bạn gái nói tôi nên chia tay với anh trai của bạn ấy, nếu không cuộc sống của tôi về làm...