
Bạn không cần phải lúc nào cũng yêu công việc của mình, nhưng bạn nên thích nó. Có thể bạn sẽ gắn bó cả cuộc đời với một công việc, vì vậy hãy chắc chắn rằng mỗi ngày của bạn không phải trôi qua trong sự nhàm chán và tồi tệ. Hãy bỏ công việc hiện tại nếu nó khiến bạn mệt mỏi.
Không chỉ con gái mới quan tâm đến điều này. Với bất kể người nào nếu muốn có được hạnh phúc và cuộc hôn nhân viên mãn phải củng cố sự nghiệp bản thân. Hãy chắc chắn rằng mình đã có một công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân và lo cho cả gia đình (nếu là con trai) thì hãy nghĩ đến hai từ “ kết hôn ”. Khi có được một công việc ổn định, không còn là một cô nàng lông bông, thích chơi bời nữa tức khắc bạn sẽ muốn trở thành người phụ nữ của gia đình. Đây là thời điểm tốt để bạn kết hôn .
Thấy khó chịu với ai đó, hãy thẳng thắn góp ý với họ. Nghĩ họ đang hiểu lầm và tỏ thái độ gì đó đối với mình, hãy trực tiếp hỏi họ nguyên do. Nếu có những tin đồn xung quanh bạn, hãy xác minh bằng cách nói chuyện, tìm hiểu xem tại sao mọi người lại nói bạn như thế. Còn nếu đã quyết định đó chỉ là tin đồn, thì đơn giản là bạn chẳng việc gì phải quan tâm. Đừng để “trí tưởng tượng” bị dùng nhầm chỗ.
Bạn không bao giờ đủ hiểu biết và thời gian để nhìn thấy tất cả các mặt của một vấn đề. Sự thật cũng chỉ là sự thật ở một tình huống cụ thể mà thôi. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một hoàn cảnh, nếu bạn không phải là họ thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được họ đang phải đối mặt với những vấn đề gì. Vì thế, hãy luôn tử tế và lắng nghe. Khi người khác nhìn vào bạn mà phán xét, bạn cũng rất muốn nói “anh/chị thì biết gì về tôi” đúng không?
Trong mọi cuộc thảo luận, tranh luận đặc biệt là trên mạng xã hội. Hãy chỉ tham gia vào khi đó là một cuộc tranh luận nơi mọi người tôn trọng và lắng nghe ý kiến lẫn nhau. Đừng trở thành “nô lệ cảm xúc”, phí thời gian vào việc nghĩ ra những ngôn từ xúc phạm để mạt sát người khác, hay cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những lời ném đá. Người ta đã muốn dìm bạn, bạn có đúng thế nào họ cũng có cách nói bạn thành sai. Rốt cuộc chỉ có bạn là tổn thương, còn người gây ra tranh cãi...