Yêu

Đồng nghiệp nhờ giới thiệu người yêu cũ, ghen tị nên chàng trai bảo: “Nó làm gái đấy anh ạ

Ngày đăng: 12/01/2018
3,355 Read
184 Share
2 tháng sau, 1 hôm Sơn khệ nệ bê 1 túi đồ gì đó tới công ty, Minh vừa thấy anh thì đã hỏi:”Cái gì thế anh?” Sơn gọi mọi người lại rôi tuyên bố:”Thiệp mời của anh đó, mời mọi người chủ nhật tuần này tới ăn cưới tôi nhé.”

Đồng nghiệp nhờ giới thiệu người yêu cũ, ghen tị nên chàng trai bảo: “Nó làm gái đấy anh ạ 

(Ảnh minh họa)

Minh năm nay đã gần 30 tuổi, nhưng anh vẫn chưa ổn định cả về công việc lẫn gia đình. 1 năm trước, anh yêu Linh đến gần sắp cưới nhưng cuối cùng lại đổ vỡ.

Ở công ty Minh ai cũng tò mò vì sao 2 người sắp tổ chức đám cưới lại nói lời chia tay, Minh nghe những câu hỏi như vậy thì cười khẩy:

-Tất cả là vì cô ta thôi, cô ta không xứng đáng nên tôi đã đá, tôi phải tìm người khác tốt hơn.

Sơn (đồng nghiệp của Minh) ngẫm nghĩ nói:

-Anh thấy người yêu em tốt như vậy cơ mà, hiền lành, xinh đẹp lại khéo tay. Thế mà em còn chê thì thảo nào giờ này vẫn phòng không gối chiếc.

Minh tức mình chạy vào bên trong, Sơn vẫn không tha, anh đi theo Minh rồi năn nỉ:

-Em giới thiệu Linh cho anh nhé.

Minh sốc nặng:

-Cái gì?? Anh sao đấy?? Bao nhiêu cô gái vây quanh anh không yêu mà lại thích con người yêu cũ của em à??

Sơn gật đầu:

-Ừ, anh thích cô bé. Đó là gu của anh, đằng nào em cũng bỏ rồi thì giới thiệu cho anh đi mà.

Minh suy nghĩ vài giây rồi nói:

-Nhưng mà, Nó làm gái đấy anh ạ, anh chỉ vui chơi qua đường thôi nhé.

Sơn nghe thế cảm giác hơi kinh ngạc nhưng anh lại mỉm cười gật đầu.

Sau hôm đó, Sơn được Minh cho số điện thoại của người yêu cũ, Sơn bắt đầu tán tỉnh và gặp gỡ Linh.

2 tháng sau, 1 hôm Sơn khệ nệ bê 1 túi đồ gì đó tới công ty, Minh vừa thấy anh thì đã hỏi:

-Cái gì thế anh??

Sơn gọi mọi người lại rôi tuyên bố:

-Thiệp mời của anh đó, mời mọi người chủ nhật tuần này tới ăn cưới tôi nhé.

Ai cũng há hốc miệng kinh ngạc, còn Minh mở tờ thiệp mời ra thấy tên cô dâu thì anh chết ngất:

-Cái..gì?? Anh và Linh…chẳng phải em đã bảo anh cô ta là gái sao??

Sơn kéo Minh ra ngoài rồi vỗ vai anh:

-Thôi đi, cậu đừng có mà ăn nói điêu toa như vậy coi chừng khẩu nghiệp đó, tôi biết cậu tức với cô ấy nên mới nói thế. Tôi cũng biết vì sao cậu chia tay cô ấy nữa cơ.

Minh trợn mắt:

-Anh thì biết cái gì?? Tôi nói anh không tin thì thôi, cô ta đúng là gái, cô ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu.

Sơn cười:

-Vì cô ấy đã không còn trong trắng nên cậu mới chia tay phải không?? Tôi không ngờ thanh niên thời đại mới mà tư tưởng lại cổ hủ như vậy. Đối với tôi, chuyện đó quá bình thường, cô ấy đã kể về mối tình đầu cho tôi nghe rồi.

Minh càng cáu hơn:

-Anh...

3,355 Read
184 Share
(302)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang