Yêu

Định chuyển cho bạn gái 200 ngàn tự mua quà Noel thì gõ thừa 1 số 0 thành 2 triệu

Ngày đăng: 27/12/2017
3,725 Read
231 Share
Lập tức đến nhà Hằng lấy lại 1,8 triệu thế nhưng vừa cầm số tiền em đưa Tiến khóc dở mếu dở vì cách trả tiền bá đạo, thâm hiểu của em.

Định chuyển cho bạn gái 200 ngàn tự mua quà Noel thì gõ thừa 1 số 0 thành 2 triệu 

 Gì thế này?? Em chơi anh đấy à?? (ảnh minh họa)

Bận làm 1 núi việc thì chớ, mà cô người yêu cứ lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện đòi quà Noel đến mệt. Bận không đi chọn và biết em thích quà gì Tiến chọn giải pháp đưa tiền cho em, em tự mua cho nhanh. Không gặp được nhau, Tiến đành chuyển khoản cho Hằng (bạn gái) 200 ngàn để em mua gì thì mua. Tính Tiến keo kiệt, chắc chắn nên anh chỉ cho bạn gái thế thôi.

Vừa chuyển tiền vừa nghe điện của sếp, nhỡ tay thế nào Tiến lại gõ thừa 1 số 0 biến số tiền đó từ 200 ngàn thành 2 triệu. Vò đầu bứt tai vì sự nhầm lẫn chết người này, anh liền gọi điện bắt Hằng chuyển khoản trả 1,8 triệu ngay.

- Em check tài khoản ngân hàng chưa??

- Rồi ạ, người yêu em hôm nay hào phóng thế chi hẳn 2 triệu để làm quà Noel cho em đấy. Em sẽ cộng điểm cho anh. Cứ đáng yêu, ga lăng thế này có phải yêu không cơ chứ.

- Bớt bớt lại đi em ơi. Thực ra anh chuyển cho em 200 ngàn thôi nhưng lại chuyển nhầm 2 triệu. Anh đang cần tiền gấp, em chuyển lại cho anh 1,8 triệu nhé.

- Hả?????? Chuyển nhầm, anh chỉ cho em 200 ngàn thôi á?? 200 ngàn thì mua được quà Noel gì đây??

Định chuyển cho bạn gái 200 ngàn tự mua quà Noel thì gõ thừa 1 số 0 thành 2 triệu

 Nhỡ tay thế nào Tiến lại gõ thừa 1 số 0 biến số tiền đó từ 200 ngàn thành 2 triệu (ảnh minh họa)

- Thế thôi, em là sinh viên tiêu gì lắm thế. Chuyển cho anh ngay đi, đừng làm anh bực.

- Tiền vào tài khoản của em rồi thì là của em, anh đừng hòng đòi hỏi nhá.

- Em… em mà không trả là anh gọi điện về tận nhà đòi bố mẹ em đấy.

- Khiếp, anh làm tới mức đấy sao??

- Chả thế, tiền mồ hôi xương máu của anh đấy. Nào, em có trả không để anh còn biết đường.

- Trả thì trả làm gì mà ghê gớm thế. Em rút hết ra rồi, anh muốn nhận lại tiền thì đến gặp em lấy tiền mặt nhá.

- Được rồi. Tan làm anh qua.

Thở phào nhẹ nhõm vì cũng đòi được 1,8 triệu, làm xong cái Tiến qua phòng trọ bạn gái ngay.

- Tiền đâu đưa anh.

- Đây ạ.

- Đưa balo cho anh làm gì??

- Hì hì. Thì 1,8 triệu của anh đó. Anh thông cảm, vừa có đứa bạn cần tiền chẵn gấp em đã đổi số tiền chẵn lẫn đống tiền lẻ 200 và 500 đồng này ạ. Nó tích góp mấy năm mới được nên hơi nhiều, anh cầm về tiêu dần nhá.

- Gì thế này?? Em chơi anh đấy à?? Toàn loại tiền giao dịch không ai thèm lấy, lại còn đồng thì nhàu nát, mất góc,...

3,725 Read
231 Share
(371)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang