Yêu

Đi taxi hết gần 3 triệu nhưng không tìm thấy ví, anh lái xe thản nhiên: “Không có tiền…

Ngày đăng: 30/12/2017
3,202 Read
187 Share
Về quê ăn cưới con bạn thân lấy chồng mà sợ cảnh đi xe khách đông chen chúc nên Linh đã quyết định bỏ 3 triệu đi taxi về nhà nó cho sang chảnh, thoải mái.

Đi taxi hết gần 3 triệu nhưng không tìm thấy ví, anh lái xe thản nhiên: “Không có tiền... 

Lấy thân ra trả nợ anh ta để rồi 30 phút sau lại thấy ví (ảnh minh họa)

Ngồi trên xe taxi ngủ hơn 3 tiếng mới về đến nhà nó khiến Linh mệt lử người. Dừng xe lại thanh toán, anh tài xế báo hết 2,9 triệu Linh xót lắm nhưng cô đã chơi đành phải chịu. Thế nhưng lay hoay lục tung túi đồ không thấy ví đâu cô gãi đầu bảo anh lái xe.

– Anh ơi, hình như em bị móc trộm mất ví rồi. Anh cho em nợ được không, về thành phố em gửi tiền anh sau ạ??

– Nợ á?? Gần 3 triệu lận đó cô em. Giờ lừa đảo nhiều lắm, anh không tin ai được đâu. Anh muốn em trả tiền ngay, không nợ nần gì hết mệt người.

– Ơ… em đã nói là em mất ví rồi mà. Giờ em chẳng con 1 xu nào hết, anh cầm chứng minh thư của em đi. Rồi em sẽ tìm đến anh lấy và trả tiền.

– Anh có cách khác giúp em trả nợ đấy.

– Cách gì??

– Lấy thân em ra trả nợ đi.

– Hả?????? Anh muốn em ngủ với anh để xóa nợ á??

– Đúng rồi. Làm 1 hiệp với anh được 3 triệu không hời à?? Em suy nghĩ đi, không trả là anh đưa em vào đồn công an làm việc đấy.

Linh nhìn anh ta thấy cũng sáng sủa rồi thầm nghĩ đằng nào cô cũng mất trinh rồi, ngủ với anh ta 1 nháy chắc không sao đâu. Tặc lưỡi Linh bảo:

– Thôi được, tôi sẽ ngủ với anh để trả nợ nhưng với 1 điều kiện.

– Điều kiện gì??

– Phải có bao cao su tôi mới làm không thì thôi.

– Haha, tưởng gì bao thì lúc nào anh chẳng để sẵn trong xe.

Ngay lập tức anh tài xế lái xe bãi đất trống hoang vu mà “đòi nợ” Linh ngay. Để cho anh ta thỏa mãn, Linh cũng hào hứng mà đáp trả 1 cách nhiệt tình. Thế nhưng sau 30 phút ân ái miệt mài ở ghế sau thì bất ngờ Linh thấy chiếc ví của mình rơi xuống sàn xe. Vội đẩy anh ta ra dừng lại, cô cầm ví lên mà ú ớ bảo:

– Ví của em đây, hình như nó bị rơi xuống sàn xe anh. Giờ tính sao đây??

– Hả?????? Lại thấy ví rồi à?? Nhưng anh và em đã lỡ ân ái nhau rồi, lấy tiền của em cũng khó. Hay là thôi, anh không lấy tiền của em nữa. Mình ân ái tiếp nhé.

– Anh tính chơi tôi đấy à?? Có phải anh đã cố tình bày ra chuyện này không??

– Em điên à, ví của em trong người em. Từ lúc em lên xe anh lái xe suốt có dừng đâu mà chơi em được.

– Không biết, tôi bắt đền anh đấy.

– Thế em muốn đền gì đây??

– Đền gì để tôi thấy xứng đáng. Anh ngủ với người ta xong đừng nghĩ là không phải chịu trách nhiệm nhé.

Đi taxi hết gần 3 triệu nhưng không tìm thấy ví, anh lái xe thản nhiên: “Không có tiền...

Thế em muốn đền gì đây??...

3,202 Read
187 Share
(289)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang