2 chiếc bao cao su mà tiếp thị phát cho anh đấy, em đã “xử lý” chúng rồi (ảnh minh họa)
Đã có gia đình đuề huề rồi nhưng Hùng vẫn không bỏ được cái tính lăng nhăng đi. Nhìn thấy gái xinh, nóng bỏng là mắt anh sáng lên chỉ nghĩ và ước được lên giường với cô ta dù vợ ở ngay bên cạnh. Biết tính chồng hám gái là thế, thế nhưng Hiền không bao giờ đe nẹt hay ghen tuông gì cả. Bởi cô biết đàn ông càng cấm họ gái gú thì họ càng đi bằng được.
Nghĩ vợ mình ngu, không sợ chồng gái gú nên Hùng đã cặp bồ. Bồ của Hùng là Hằng – 1 cô gái kém anh 5 tuổi đã ly hôn, nóng bỏng và rất biết cách thu hút đàn ông. Từ ngày cặp kè với Hằng, Hùng quên mất mình là chồng, là cha. Anh toàn lấy cớ đi đá bóng, nhậu nhẹt để đi hú hí với bồ. Cũng kể từ ngày yêu Hằng ngân sách của Hùng thâm hụt nặng nề.
Hôm nay được về sớm, Hùng gọi điện về báo cắt cơm cho vợ với lý do đi liên hoan công ty. Vô tư đến đón bồ đi ăn rồi vào nhà nghỉ làm vài hiệp cho đỡ nhớ. Thế nhưng vừa đến nhà nghỉ quen thì thấy tiếp thị đứng phát bao cao su. Được 2 cô em trẻ đẹp tặng 2 chiếc bao cao su loại xịn Hùng tỏ vẻ thích thú lắm, anh kéo Hằng vào nhà nghỉ mà dùng luôn 2 chiếc bao đó cho nóng.
Hùng hục ân ái với Hằng hết hiệp này đến hiệp khác, rách hết cả 2 cái bao cao su Hùng mới chịu dừng lại. Ôm lấy bồ thở mệt nhọc thì vợ gọi điện.
- Alo, anh đang ở đâu đấy??
- Tôi đang đi nhậu, cô hỏi lắm thế. Ở nhà, tầm 11h tôi về, nhớ để cửa đấy.

Từ ngày cặp kè với Hằng, Hùng quên mất mình là chồng, là cha (ảnh minh họa)
- Anh đi nhậu à?? Sao đi nhậu anh lại dùng bao cao su thế?? Món nhậu mới hả chồng??
- Cô… cô nói gì thế??
- Anh không phải giấu nữa, em biết thừa anh đang ở nhà nghỉ X với con Hằng rồi. Tiết lộ cho anh 1 điều thú vị này nhé. 2 chiếc bao cao su mà tiếp thị phát cho anh đấy, em đã “xử lý” chúng rồi. Anh dùng xong thấy thế nào??
- Cái gì?? Cô đã làm gì nó, cô theo dõi và chơi tôi??
- Anh sao hốt hoảng thế?? Em chỉ bơm 1 chút ít thứ nhày nhày của cô cave nhiễm bệnh xã hội vào đó cho anh và cô ta dùng cho thích mà. Yên tâm, em đã chọc thủng bao cao su, đảm bảo bồ của anh sẽ được nhiễm thứ đó cùng anh rồi.
- Cái gì?? Cô dám lấy cái thứ bệnh hoạn chết người đó mà hại tôi sao?? Cô ác thế, cô có nhớ tôi là chồng cô không??
- Nhớ chứ, nhớ mới hận anh chứ?? Em chỉ đáp trả lại anh những gì anh đã làm cho em thôi mà. Đừng giận em, là anh ngoại tình nên em đòi lại chút công bằng cho mình thôi mà.
- Cô… cô liệu hồn đấy. Tôi về sẽ cho cô 1 trận đòn nhừ tử.
- Tiếc cho anh quá, anh không còn cơ hội bước vào nhà...