ảnh minh họa
Trước khi yêu và quyết định lấy Hùng, Mai đã từng yêu tới 4 người đàn ông nhưng lại chẳng đi đến hôn nhân với ai cả. Vì người thì đã có gia đình rồi, họ chẳng thể bỏ vợ để đến với Mai, người thì lại chưa muốn kết hôn mà chỉ yêu để đấy thôi nên yêu nhau được 1 thời gian lại chán rồi đường ai nấy đi.
Nói chung qua mỗi mối tình Mai đều được hưởng lợi vì những người cô yêu đều có chức có tiền. Và rồi đến năm 28 tuổi Mai vẫn đi về 1 mình 1 bóng nên cuối cùng gặp Hùng, 1 anh chàng nhân viên văn phòng bình thường nên cô gái xinh đẹp có tiếng như Mai đã quyết định yêu và cưới chỉ trong vòng 3 tháng. Đã đến lúc cô cần 1 gia đình, Hùng hiền lành bảo sao nghe vậy nên Mai cũng chẳng sợ bị chồng đào bới quá khứ.

Mai đã quyết định yêu và cưới Hùng chỉ trong vòng 3 tháng. (Ảnh minh họa)
Từ lúc yêu tới cưới Hùng chiều Mai như 1 bà hoàng, anh ít tiền thì bù lại cô có tiền nhưng Mai nói gì là bạn trai phải nghe nấy. Sau khi kết hôn Mai đề nghị Hùng về nhà mình ở rể dù hiện tại anh trai và chị dâu Mai cũng đang ở đấy nhưng Hùng cũng không hề phản đối. Thậm chí chị hàng xóm thân với Mai còn bảo:
- Mày vớ được thằng Hùng khù khờ thế lại hay. Bảo sao làm vậy chả ý kiến gì, sau này mình lại sướng. Chứ như lão chồng chị dở ông dở thằng giờ đâm ra khổ.
- Ngày xưa em nói rồi chị không nghe, trẻ cứ chơi bời đi, yêu tẹt đi rồi lúc cưới lấy thằng nghèo cũng được nhưng biết nghe lời là ok. Chứ như ông Hoan nhà chị, giờ có muốn đi chơi cũng chết với ông ấy.
- Ừ, đúng là xưa làm gái ngoan giờ vẫn khổ chứ có phải ngoan mà kiếm được chồng tử tế đâu.
Mai tin chắc rằng mọi thứ về quá khứ của mình Hùng không thể nào biết được. Cô đã chuẩn bị sẵn màng trinh giả để lừa chồng, mà nếu anh ta có biết chút bí mật của cô thì đang ở trong nhà vợ anh cũng làm sao dám to tiếng.
Đêm tân hôn vừa mới bắt đầu, 2 vợ chồng Mai đã nhập cuộc rất nhanh nhưng rồi lúc đó Hoa mới biết chồng mình bị “yếu”. Biết vợ thất vọng lắm, Hùng thật thà:
- Anh xin lỗi, em có cách gì giúp anh không?? Anh bị “yếu”…
- Thế anh từng đi gái lần nào để học kinh nghiệm chưa??
- Anh đã thử rồi nhưng không cải thiện được. Em giúp anh với được không, chứ chê anh thì anh chết mất.
Thấy chồng thành thật thì Mai cũng không giấu diếm nữa. Cô mở tủ lôi ra viên thuốc nhét vào miệng chồng nói: “Ngày xưa bạn trai cũ em dùng cái này xong sung lắm!!”. Và quả đúng là viên thuốc có công hiệu nhanh thật. Chỉ 1 lúc sau 2 vợ chồng Mai đã có 1 đêm tân hôn lên bờ xuống ruộng tới tận 3 giờ sáng.
Hùng rối rít cảm ơn vợ đã giúp mình có được bản lĩnh đàn ông mà cũng không hề hỏi gì tới bạn trai cũ của vợ là ai cả. Xong việc hai vợ chồng ôm nhau ngủ tới trưa ngày hôm sau.
Tỉnh dậy Hoa đi gội đầu và đi mua sắm cùng với bạn, cô rủ chị dâu đi nhưng chị dâu bảo mệt không đi. Anh trai Mai thì lại vừa đi công tác từ sáng sớm chắc 3 hôm nữa anh ấy mới về. Đi mua đồ cùng bạn tới tối sau đó tiện cô cùng bạn bè lên bar vui tới đêm luôn. Mai nhắn lại cho chồng:
- Em đi với bạn về muộn nhé.
- Ừ, em cứ chơi với bạn đi, khi nào về gọi anh xuống mở cổng.
Tuy nhiên tới 9 giờ thì bạn Mai giục về:
- Biết là mày kiếm được lão chồng ngoan và chiều vợ rồi nhưng thôi chả nhẽ vừa cưới lại bắt lão chờ vợ tới nửa đêm sau lão cáu. Thôi mới cưới cứ ngoan tí đi đã.
- Ừ vậy nay chơi...