Tôi và vợ cưới nhau được nửa năm, chúng tôi kế hoạch rồi mới tính đến chuyện có con thế nên cuộc sống vẫn hết sức thoải mái và dư giả. Cả hai đều có thời gian dành cho nhau, đi du lịch và đi chơi. Vợ tôi tính khí trẻ con nhưng về cơ bản đều có thể chiều được.
Tôi làm công trình, nay ở chỗ này mai chỗ kia, có những hôm phải đi công tác xa để vợ ở nhà một mình tôi thực không nỡ. Nhưng vì tương lai hai đứa thế nên tôi vẫn phải cố gắng. Mặc dù biết thái độ của vợ có phần phụng phịu nhưng sau đó tôi đều tìm cách an ủi nên lại êm xuôi.

Thấy chồng “hành động lạ” trong nhà tắm chồng sốc ngất khi thấy…
Đợt này tôi đi công tác 1 tuần về, vợ chồng son lâu ngày gặp, sau màn ân ái mặn nồng thì tôi ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc quờ tay không thấy vợ đâu, mắt nhắm mắt mở thấy nhà vệ sinh sáng đèn. Nghĩ vợ đi vệ sinh nên tôi ngủ tiếp.
Hôm sau và những hôm sau nữa, cũng vào giờ đó, vợ tôi đều lén vào nhà vệ sinh. Chẳng nhẽ cô ấy có bầu ư. Tôi đánh liều theo dõi. Hôm ấy tôi giả vờ ngủ say. Đúng như tôi dự đoán, 12h vợ tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh. Chờ...