Yêu

Con trai mất 3 năm, dâu mới dắt cháu về nhận ông bà, mẹ chồng điên tiết liền tát con dâu..

Ngày đăng: 22/12/2017
3,770 Read
234 Share
Chồng mất tới tận 3 năm sau mới mang thai được, ngày đưa con về thăm ông bà nội mà bị đay nghiến đuổi đi khi bố mẹ chồng nghĩ con dâu lăng loàn.

Con trai mất 3 năm, dâu mới dắt cháu về nhận ông bà, mẹ chồng điên tiết liền tát con dâu.. 

ảnh minh họa

Ai cũng nói Nga thật may mắn khi lấy được người chồng có ăn học, lại là con 1 trong gia đình giàu có, trong khi cô là gái quê mùa chỉ làm nhân viên bán hàng bình thường. Tuy nhiên đối với Nga tất cả những thứ đó đều không hề quan trọng, điều duy nhất làm cô mến anh chàng này là sự chung thủy và tình yêu thật lòng anh dành cho cô.

Khi lấy nhau, vợ chồng Nga được bố mẹ mua cho hẳn một căn nhà trung cư và dọn ra ở riêng. Thế nhưng cô lại không muốn ở riêng vì muốn  ở cùng bố mẹ chồng để còn phụng dưỡng ông bà lúc về già vì nhà chẳng có anh chị em. Hơn nữa, những lúc chồng đi làm vắng, cô còn có bố mẹ bầu bạn cho vui.

Vốn bản tính hiền lành, ăn ở biết trước biết sau vì thế khi cô ở với bố mẹ chồng càng được ông bà yêu quý. Sống chung với mẹ chồng, ngày ngày chạm mặt nhau nhưng không bao giờ mẹ con to tiếng hay hục hặc, cau có. Ngược lại trong nhà lúc nào cũng vui vẻ. Cũng chính vì thuận hòa mà Nga được chồng hết mực yêu thương, tuy công việc bận rộn nhưng tối nào anh cũng tranh thủ về ăn cơm vợ nấu.

Cưới nhau đã được 1 năm nhưng vợ chồng Nga vẫn chưa sẵn sàng để có con bởi công việc của cả 2 còn bận rộn, lại muốn dành nhiều thời gian cho nhau khi còn vợ chồng son. Bố mẹ chồng Nga mặc dù rất mong có cháu nhưng cũng đồng ý với quan điểm của con trai nên không hề gây sức ép.

Một lần, chồng Nga đi công tác thì bị tai nạn giao thông. Khi vừa được tin chồng mất, Nga ngất ngay tại chỗ, còn mẹ chồng thì phải vào viện cấp cứu vì tụt huyết áp. Cả gia đình cô lúc đó như 1 mớ bòng bong, rối ren vô cùng. Con trai đã chết được nửa năm trời, trong nhà vẫn nguyên bầu không khí u ám như ngày đầu nghe tin dữ. Nhìn con dâu trẻ măng đeo tang chồng trên ngực, bố mẹ càng đau lòng hơn.

Con trai mất 3 năm, dâu mới dắt cháu về nhận ông bà, mẹ chồng điên tiết liền tát con dâu..

Ảnh mang tính chất minh họa.

Cũng lúc đó Nga xin bố mẹ được dọn ra ngôi nhà trung cư sống vì muốn chịu tang chồng, cùng muốn có không gian riêng. Bố mẹ chồng cô đều đồng ý và từ ngày đó chỉ thỉnh thoảng Nga mới về thăm ông bà.

Thời gian cũng trôi nhanh khi mấy chốc đã 3 năm kể từ ngày con trai mất. Đúng ngày giỗ Nga bỗng dắt một đứa trẻ hơn 1 tuổi về cùng. Vừa tới cửa Nga bỗng bảo đứa bé:

- Con chào ông bà nội đi!

Đứa bé trai vô cùng bụm bẫm và kháu kỉnh liền khoanh tay :‘Cháu chào ông bà ạ’.

- Con mang cháu đích tôn của ông bà về thăm ông bà đây ạ! Nga từ tốn nói.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bố mẹ chồng cô đều rất ngạc nhiên. Nga vẫn vào nhà, sửa soạn mâm lễ và thăm hương lên bàn thờ chồng. Lúc này mẹ chồng cô mặt đăm chiêu,liền quát lớn:

- Nga, mày đang làm cái gì thế hả, nhà này đâu có phải là cái nhà trọ muốn mang ai đến thì được đâu?

Con trai mất 3 năm, dâu mới dắt cháu về nhận ông bà, mẹ chồng điên tiết liền tát con dâu..

Ảnh mang tính chất minh họa.

Nga nghe mẹ nói vẫn rất bình tĩnh:

- Con xin phép bố mẹ cho con thắp hương cho anh ấy trước đã rồi sẽ thưa chuyện với bố mẹ!

Chưa kịp dứt lời, mẹ chồng cô liền rút nén hương cô vừa cắm vứt xuống đất rồi quay xuống tát vào mặt Nga chửi rủa:

- Đúng là cô làm tôi thất vọng, con trai tôi chết khi đã 3 năm, nay cô lại mang đứa bé mới được hơn 1 tuổi này nói là con nó, cô tưởng vợ chồng già này là đồ ngu à! Cút đi, đồ loăng loàn.

Bị mẹ tát rất đau nhưng Nga không hề khóc. Cô quỳ xuống trước bàn thờ của...

3,770 Read
234 Share
(417)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang