ảnh minh họa
Kết hôn với người vợ đầu được 2 năm và có đứa con trai được 1 tuổi thì vợ Long chẳng may qua đời do tai nạn giao thông. Trước khi nhắm mắt chị vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhắn nhủ với chồng:
- Sau này anh có lấy vợ mới thì nhớ phải thương yêu con mình anh nhé. Đừng để thằng bé phải khổ.
- Em yên tâm, không bao giờ anh bỏ con đâu em.

Em yên tâm, không bao giờ anh bỏ con đâu em. (Ảnh minh họa)
Vốn là người đàn ông yêu vợ thương con nên mọi người dân gần đó cũng tin chắc rằng không bao giờ Long bỏ rơi thằng bé cả. Qua giỗ đầu vợ thì Long được người nhà mai mối cho 1 cô gái, mấy tháng sau thì họ làm đám cưới. Vì công việc của Long thường xuyên phải đi xa nên cần người chăm sóc con.
Thấm thoắt thế mà đã 15 năm kể từ ngày anh lập gia đình lần thứ 2. Hiện tại anh đã có 2 đứa con trai, 1 con chung 16 tuổi và 1 con riêng 14 tuổi. 2 đứa đều sống cùng vợ 2 của anh là chính vì anh vẫn cứ đi liên miên như thế. 1 năm về nhà chừng mươi lần, mỗi lần dăm bảy ngày lại đi.
Được cái vợ sau của anh là Thủy cũng tốt, chăm cả 2 đứa con đều ngoan ngoan. Con riêng của anh rất nghe lời vợ 2 và gọi Thủy bằng mẹ. Chưa bao giờ thằng bé nói bị mẹ 2 bạc đãi cả. Nhưng mỗi lần đến ngày giỗ mẹ đẻ thì nó vẫn buồn lắm. Ngày ấy anh vẫn cố gắng thu xếp về để được ở bên con.
Anh dự định sang năm sẽ xin về làm gần nhà để có thời gian dạy dỗ 2 đứa con trai nhiều hơn. Giờ mà thiếu vắng sự quan tâm thường xuyên của bố sợ chúng sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu mất. Nhưng rồi chưa nhận được quyết định xin về gần thì 1 lần anh đưa 2 đứa con đi chơi bất ngờ xảy ra chuyện.
Lúc 3 bố con đứng ở khúc sông đó câu cá, 2 đứa câu gần nhau và anh đứng xa chúng. Bất ngờ anh thấy cả 2 nhảy xuống dòng sông đúng đoạn nước xiết. Anh vội vàng lao tới tìm cách cứu 2 con lên. Nhưng rồi chỉ 1 đứa trẻ được anh vớt lên đó chính là đứa con chung, chính anh là người đã chọn cứu thằng em chứ không phải là cứu thằng anh.
2 ngày sau người ta mới tìm được thi thể của đứa con riêng của anh Long. Thì ra 2 đứa đã cá cược nhau nhảy xuống sống xem bố cứu ai, và đứa em đã chiến thắng. Có 1 điều mà anh Long không hề biết rằng trong quãng thời gian sống chung với nhau 2 đứa vẫn luôn cho rằng bố yêu thương mình hơn đứa kia. Và hôm đó chúng đã nảy ra ý định cá cược như vậy.
Bản thân anh Long cũng đau khổ tột cùng. Lúc đó đúng là anh đã có ý định cứu đứa em vì sợ người vợ hiện tại quá tốt phải chịu nhiều đau khổ nếu đứa con chung chết. Sợ việc người bố chọn cứu đứa con chung...