Yêu

Có nên ra đi khi chồng đang bị bệnh

Ngày đăng: 15/03/2018
2,434 Read
151 Share
Bão vẫn thường xuyên xảy ra trong ngôi nhà nhỏ của tôi; mắng, chửi, hạ nhục cho đến bạo lực tôi đều nhận được từ anh.

Có nên ra đi khi chồng đang bị bệnh - Hình 1 

ảnh minh họa

Chúng tôi lấy nhau tính đến nay được hơn 5 năm, có một đứa con. Cuộc hôn nhân này không xây dựng từ tình yêu, với tôi – lấy anh vì tôi cần tình thương, sự che chở bao bọc bởi ngay từ bé bố mẹ tôi mất sớm, thiếu vắng tình cảm người thân. 27 tuổi lên xe hoa về nhà chồng, sau 3 tháng sóng gió hôn nhân nổ ra chỉ vì anh không chịu đi làm, thất nghiệp triền miên, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm (đang điều trị) cuộc sống gia đình một mình tôi gánh vác. Sau vài năm, tiền tích góp được cộng với bố mẹ chồng cho, vợ chồng tôi mua được đất, cầm cố ngân hàng giấy tờ đất để có tiền xây nhà, vừa để ở vừa có dãy trọ cho thuê hàng tháng trả ngân hàng.

Bão vẫn thường xuyên xảy ra trong ngôi nhà nhỏ của tôi; mắng, chửi, hạ nhục cho đến bạo lực tôi đều nhận được từ anh. Tôi hàng ngày phải phòng chống bão bởi nghĩ bây giờ mà ra đi không khác nào đẩy anh ấy vào con đường cùng, có khi bệnh nặng hơn; bố mẹ chồng già yếu mà phải nuôi anh ấy nữa sao? Nhưng đến nay tôi đã hoàn toàn bất lực. Nếu vừa làm trụ cột gia đình, làm vợ, làm mẹ… tôi có thể chịu được, nhưng không tôn trọng là không được. Câu nói mà làm tôi đau nhất của chồng đó là: “Tao quá sai lầm khi lấy mày”. Giữa chúng tôi không có tiếng nói chung, không cùng quan điểm, suy nghĩ. Tôi đã ly thân hơn một năm nay mặc dù vẫn sống chung nhà. Hiện tại tôi làm thủ tục ly hôn. Điều mà tôi suy nghĩ là có nên để lại ngôi nhà cho anh ở để không là gánh nặng cho bố...

2,434 Read
151 Share
(242)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang