Ngại gì, nào giúp chị thỏa mãn đi (ảnh minh họa)
Mới 17 tuổi, nhưng Hùng đã thích đi làm thêm, kiếm tiền mua đồ mình thích. Học cả ngày trên trường, rảnh mỗi buổi tối Hùng liền tới quán chè đầu phố xin người giao hàng. Nhìn mặt Hùng non choẹt, ông chủ liền bảo:
- Ở đây chỉ nhận người từ 18 tuổi trở lên thôi, chú em đủ 18 tuổi chưa mà đòi đi làm??
- Dạ, em năm nay 18 tuổi rưỡi rồi ạ. Tại em dậy thì muộn nên bị trẻ con hơn so với tuổi ạ.
- 18 tuổi còn được. Công việc như thế này, nếu làm được thì làm.
- Dạ, em làm ạ.
Hí hửng vì được nhận vào làm ngay tối hôm đó, Hùng cứ cưỡi con xe đạp điện mà mang chè đi ship cho khách. Đến ngôi nhà 5 tầng trong ngõ hẻm, bấm chuông ing ỏi thì chị chủ nhà mới ra. Thấy Hùng, chị ta cứ suýt xoa rồi nhìn chằm chằm vào “phần dưới” của anh rồi đưa ra đề nghị sốc:
- Giúp chị 1 việc cỏn con này, chị sẽ trả em thêm 500 ngàn nữa.
- Việc gì vậy ạ?? Nếu việc đơn giản thì em sẽ giúp chị.
- Vào nhà chị mới nói rõ được.

Giúp chị 1 việc cỏn con này, chị sẽ trả em thêm 500 ngàn nữa (ảnh minh họa)
Tưởng bà chị ngoài 30 bảo vào sửa hộ cái bóng điện hay gì đó, Hùng nhiệt tình vào thế nhưng chị ta lại cứ mân mê cởi cúc áo của Hùng ra mà suýt xoa, tỏ vẻ sung sướng.
- Chị… chị làm gì thế??
- Thì việc chỉ bảo em giúp chị đó. Ngủ với chị 30 phút, chị cho em 500 ngàn.
- Hả?????? Ngủ với chị á??
- Ừ, chắc em chưa bao giờ ân ái đúng không?? Để chị dạy em cách ân ái nhé, đàn ông là phải giỏi chuyện giường chiếu không mai kia bị bạn gái “đá” như chơi đấy.
- Hì hì. Em… em…
- Ngại gì, nào giúp chị thỏa mãn đi.
Bị chị khách kia nài nỉ mãi, cuối cùng Hùng cũng đồng ý “làm thêm ngoài giờ” đúng 30 phút, Hùng đứng dậy bảo chị ta đưa tiền về thì chị ta lật lọng, cãi bay cãi biến.
- Em trai sao thế, chị có gạ em lên giường đâu. Tự em ngủ với chị đấy chứ?? Có bằng chứng thì hãy nói chuyện với chị!!
- Chị ghê gớm đấy. Nhưng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Chị sẽ ra sao khi đoạn clip này tung ra với tựa đề chị gái u30 cưỡng hiếp 1 cậu bé vị thành niên nhỉ??
- Vị thành niên?? Cậu đùa tôi đấy à??
- Không đùa 1 chút nào chị ạ?? Chị coi chứng minh thư của tôi đi.
Hùng rút chứng minh thư cho bà chị xem, vừa biết Hùng mới 17 tuổi chị ta đã tái mặt sợ hãi. Vội vàng rút ví 2 đồng 500 nhét vào tay Hùng quỳ xuống ôm chân anh quỳ lạy.
- Chị trả em gấp đôi số tiền lúc trước. Em xóa đoạn clip đó và ỉm chuyện...