Ngược lại với hiện tượng “lãnh cảm”, không thèm đoái hoài đến chồng trong suốt thời gian mang thai, không ít bà bầu lại khiến chồng sợ xanh mắt chỉ vì vợ suốt ngày “đòi” chồng chuyện chăn gối. Nhiều chuyện bi hài đã xảy ra do sự thay đổi này.
Bình thường chị Vi Anh không phải là tuýp phụ nữ “biết chiều chồng” ở bàn ăn lẫn…trên giường. Nhiều lần chị Vi Anh mặc chồng “tự xử” giữa cuộc chỉ vì chị không thích nữa. Chưng hửng vì bị vợ bỏ lại bơ vơ, nhiều lần chồng dọa bóng gió chị “nếu còn kéo dài tình cảnh này, anh sẽ lập phòng nhì”.
Vậy mà đến khi Vi Anh mang bầu, chuyện tình cảm của hai vợ chồng chị như được hâm nóng. Dường như “hợp” với việc mang thai, da dẻ Vi Anh đẹp lên, mặt hết mụn. Đã vậy, số đo vòng ngực, vòng mông nở nang khiến những đường cong trên cơ thể chị trở nên quyến rũ. Sự thay đổi này khiến chồng Vi Anh thích thú ra mặt. Nếu như trước kia, chồng hay trêu chị là “lép” thì từ khi vợ mang thai, anh gọi vợ là “mẹ top”.

Những đường cong quyến rũ, sự thay đổi nội tiết chính là lý do khiến bà bầu trở nên ham muốn nhiều hơn. Ảnh minh họa.
Điều khiến vợ bầu này khổ sở nhất là ba tháng đầu mang thai, lúc nào chị cũng nghĩ tới… “chuyện ấy”. Chính chị cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi như vậy và nhiều lần xấu hổ vì chủ động “đòi” chồng khiến mình thỏa mãn trong khi đây là thời kỳ nhạy cảm, mẹ bầu dễ bị dọa sảy thai nhất.
Sang tuần thứ 12 của thai kỳ, Vi Anh bị dọa sảy thai. Bác sĩ có chỉ định chị phải nằm bất động một thời gian dài và tuyệt đối kiêng “chuyện ấy”. Thèm chồng điên cuồng mà vẫn phải nhịn, thành thử Vi Anh luôn thấy bức bối, khó ngủ khủng khiếp.
Cũng giống tình cảnh trên, có bầu bé Cún được 9 tuần, chị Khánh Phương luôn trong tình trạng “thèm chồng”. Trong khi chồng chị lại muốn “kiêng” vì sợ ảnh hưởng đến con.
Nhiều hôm Phương thèm quá không chịu được, năn nỉ chồng “làm nhẹ thôi cũng được”. Chồng Phương đành “chiều vợ” nhưng anh cũng chỉ dám “manh động” trong vài...