Sau khi tốt nghiệp, cô ấy hiện đang làm công chức. Công việc của cô ấy ổn định và hiện cô ấy đang làm ở vị trí tốt hơn tôi rất nhiều. Tối hôm đó, sau bữa tiệc chiêu đãi, cô ấy chủ động gọi cho tôi và nói rằng đã lâu rồi cô ấy không nhìn thấy tôi và muốn gặp riêng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã gặp nhau ở quán bar.
Ảnh minh họa
Đến quán bar, chúng tôi vừa trò chuyện, vừa uống rượu. Sau nhiều năm không nhìn thấy nhau, tôi đã trưởng thành, điềm đạm còn cô ấy thì quyến rũ, mặn mà hơn bội phần. Trong lòng mỗi chúng tôi cháy lên một cảm xúc mơ hồ khi nhớ lại ngày còn học đại học chúng tôi đã thầm thích nhau nhưng không dám ngỏ lời.
Tôi đã chủ động để hôn má cô ấy, cô ấy đã không từ chối và chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau. Vì học cùng lớp với nhau 4 năm trời nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Một tháng sau đó, chúng tôi làm đám cưới.
Vợ tôi xin chuyển công tác từ TPHCM ra Hà Nội để được sống cùng tôi. Thấy tôi sau bao năm vẫn chỉ là một nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng, cô ấy đã nhờ người quen xin cho tôi một công việc trong sở X.
Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân không được mật ngọt như tôi mong đợi. Vợ tôi bận công việc nên thường xuyên đi sớm về muộn. Tôi rất giận khi vợ thường về nhà trong trạng thái say xỉn, người nồng nặc mùi rượu. Chuyện ấy của vợ chồng tôi lúc mới cưới rất đều đặn, 2 ngày 1 lần thì giờ nửa tháng chúng tôi không gần gũi nhau. Đòi hỏi nhiều nhưng bị vợ từ chối nên giờ tôi cũng không làm phiền cô ấy nữa.
Vì vợ toàn về muộn nên hết giờ làm việc, tôi cũng chẳng buồn về nhà mà la cà quán xá cùng bạn bè đồng nghiệp. Sau những lần đi uống rượu, trò chuyện với đồng nghiệp, tôi dần trở nên thân thiết với Ly – một cô gái làm ở phòng hành chính khá xinh xắn và nổi bật với làn da trắng mịn màng, đôi mắt long lanh.
Lúc đầu, tôi coi cô ấy như người bạn thân, thường xuyên chia sẻ tâm tư, chuyện gia đình với cô ấy. Ly thường kiên nhẫn lắng nghe tôi nói rồi an ủi tôi, bông...