Tôi 35 tuổi, kết hôn được 3 năm, chồng bằng tuổi và có con gái một tuổi. Cuộc sống hôn nhân không bằng phẳng và chúng tôi đang ly thân. Chúng tôi kết hôn sau vài tháng tìm hiểu, tôi nghĩ cưới xong vẫn có thể yêu được nên không suy nghĩ nhiều mà cưới luôn, sau đó mới thấy cuộc sống đầy mâu thuẫn, cãi vã liên tục.
Gia đình chồng muốn chúng tôi về quê sống chung nhưng tôi không đồng ý vì thấy mình không thể hợp được với mẹ chồng. Chồng lúc đó thấy thương tôi nên chúng tôi ở lại thành phố. Công việc của vợ chồng lúc ấy không ổn định, tiền bạc nợ chồng chất (chúng tôi kinh doanh nhỏ) cộng thêm cứ thua lỗ nên mâu thuẫn ngày càng nhiều, những tính xấu của cả 2 đều bộc lộ. Mấy lần làm ăn không được đều tính đến chuyện về quê sống với bố mẹ chồng nhưng tôi không muốn về nên đây có lẽ là lý do lớn để anh và gia đình anh không thích tôi.
Chồng tôi là người cực nóng tính, có chút gia trưởng, lúc anh giận lên là đập phá hết đồ đạc trong nhà, thậm chí phá nhà. Đừng ai chọc giận anh vì anh sẵn sàng xách dao búa đi nói chuyện, anh để ý lời nói và nhớ rất lâu. Cãi nhau anh xưng mày tao với tôi và còn định đánh tôi mấy lần. Bên anh em nhà tôi ai mà nói gì sai với anh là anh sẽ nhớ, không tôn trọng họ nữa, ngay cả bố mẹ tôi. Còn bình thường thì nhìn anh ít nói, rất hiền và tốt bụng, ai cần gì anh đều giúp đỡ không nề hà việc gì.
Chồng tôi là người cực nóng tính, có chút gia trưởng, lúc anh giận lên là đập phá hết đồ đạc trong nhà, thậm chí phá nhà.
(Ảnh minh họa)
Anh thương vợ và cũng phụ giúp việc nhà với tôi, thỉnh thoảng chơi với con chứ anh không giữ được vì không biết chăm con. Những lúc anh không làm gì có thể ngồi quán cà phê cả ngày đến khuya mới về. Ngày nào cũng vậy, nhiều lúc tôi nghĩ anh cần quán cà phê hơn cả vợ con, vì anh không giúp tôi trông con được lúc nào. Tôi muốn dọn dẹp chút cũng không có ai phụ, hầu như tôi chăm con một mình mặc dù có chồng.
Tôi tính thẳng thắn, có gì nói ngay, không biết nói ngọt và hơi ngang. Những lúc không vừa ý tôi cũng lớn tiếng nhưng chỉ để nói lên quan điểm của mình rồi thôi, sau đó tôi sẽ im lặng. Tôi hay cằn nhằn và nói nhiều...