Yêu

Cho không anh xe ôm cái ngàn vàng, “lâm trận” xong thì anh mới thỏ thẻ

Ngày đăng: 29/12/2017
2,534 Read
208 Share
Chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ? Ấy thế mà là sự thật đấy…năm nay tôi đã 34 tuổi rồi…nhưng tôi vẫn còn trinh. Nghe lũ bạn tôi bảo mùi đàn ông tuyệt lắm…anh cho tôi thử xem nó như nào nhé.

Cho không anh xe ôm cái ngàn vàng, “lâm trận” xong thì anh mới thỏ thẻ 

ảnh minh họa

Xinh đẹp, giỏi giang lại có một công việc ổn định ai nhìn vào cũng đoán chắc Vi đã có chồng con đầy đủ. Vậy nhưng sự thật thì năm nay đã 34 tuổi nhưng Vi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, nhiều khi cô nghĩ có lẽ đàn ông nghĩ nghĩ phụ nữ hoàn hảo như cô đã có bạn trai rồi gia đình nên cũng không tán tỉnh. Ở độ tuổi mà bạn bè trang lứa đều đã 1 nách hai con mà mình vẫn lẻ bóng thì đúng là khổ vô cùng. Đi đâu người ta cũng gọi là gái ế, đã thế mỗi lần bố mẹ gọi điện lên là y như rằng đều giục Vi nhanh nhanh cưới chồng.

- Con Hoa nhà bà Sáu học cùng lớp với mày nó vừa sinh đứa thứ 3 rồi đấy. Thế mà mày thì vẫn không có gì…liệu mà tìm thằng rồi cưới đi chứ?? Mày định để mẹ mày chết mà không nhắm mắt đấy à??

- Con biết rồi. Mẹ cứ để từ từ rồi con dắt bạn trai về ra mắt phát là cưới luôn.

Nói thì nói nói thế chứ Vi cũng không biết xoay xở như nào, người ta yêu nhau 4, 5 năm mới kết hôn..đằng nào cô đã 34 tuổi rồi thì lấy đâu ra thời gian mà tìm hiểu hẹn hò. Lắm lúc bất lực quá thì Vi phó mặc cho số phận và xác định mình ế đến tận già.

Hôm đi họp lớp thấy đứa nào cũng dắt theo chồng con mà Vi xấu hổ chỉ muốn có lỗ đất nẻ để chui vào. Đã nấp vào một chỗ để không ai nhìn thấy thế mà lũ bạn của cô cũng kéo ra cho bằng được.

Cho không anh xe ôm cái ngàn vàng, “lâm trận” xong thì anh mới thỏ thẻ

( ảnh minh họa )

- Khiếp cái con này nhé. Mày 34 tuổi rồi mà vẫn chưa cho bọn tao ăn cỗ à?? Con tao năm nay vào lớp 1 rồi đấy.

- Vội gì chứ?? Cứ chờ duyên thôi.

- Cái gì mà duyên với số. Mày cứ ra đường rồi lừa một thằng vào nhà nghỉ “ấy” phát có bồ thì chúng nó phải cưới ngay. Nhìn mày thế này..chắc chưa biết mùi đàn ông là thế nào chứ gì??

- Mùi….mùi đàn ông á??

- Đúng là ngố thật mà. Lấy chồng nhanh đi…có đàn ông vào cái là khác ngay.

Thế là cả buổi đó Vi vừa xấu hổ lại vừa hậm hực vì cái chuyện ế của mình, chẳng thế mà lúc đó cô uống tận 20 chén rượu. Đến khi say ngà ngà thì Vi lại đi lang thang…đúng cái lúc đó đường phố vắng vẻ thì Vi nhìn thấy có anh xe ôm đúng gần đấy. Vốn nhát trai lắm thế mà chẳng hiểu sao lúc đó nghĩ đến con bạn bảo “mùi” đàn ông sướng lắm nên Vi đánh liều.

- Này, anh chạy xe ôm đúng không??

- Đúng rồi, cô về đâu tôi chở. Hôm nay ế khách quá…coi như cô mở hàng đi.

-...

2,534 Read
208 Share
(249)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang