Yêu

Chia tay vì yêu 6 tháng không giận nhau bao giờ

Ngày đăng: 19/03/2018
2,745 Read
160 Share
Tôi thấy lý do này là cái lý do giời ơi đất hỡi nhất mà tôi từng biết, sau khi trải qua 2 mối tình.

Tôi rút kinh nghiệm vì các mối tình trước toàn giận dỗi nhau rồi từ chuyện bé xé ra to... Giờ mình yêu người này không nên giận dỗi mấy thứ nhỏ nhặt, yêu nhau 6 tháng không hề có 1 lần tôi giận dỗi người yêu, chỉ có người yêu giận dỗi tôi, lý do giận dỗi là tôi không biết ghen và không biết giận dỗi người yêu?! Người yêu bảo:

- Em bảo em đi với bạn trai khác mà anh không ghen à?

- Anh không, em đi với các bạn thân thì ghen gì, đi đôi mới ghen chứ.

- Thế em đi đôi?

- Nhưng em nói ra rồi thì anh không thấy ghen lắm.

- Em về muộn anh không lo lắng, không ghen à? 

- Anh biết em đi đâu làm gì là được mà, em về muộn là chuyện bình thường mà.

- Em không nhắn tin cho anh, em không gọi cho anh, anh không giận em à? 

- Anh không, ai cũng cần có không gian riêng mà, giờ em đang nhắn tin cho anh đây.

Đại loại là tôi lúc nào cũng cố gắng không giận người yêu mà thực tế tôi có giận người yêu đâu. Tự dưng đùng cái người yêu bảo là: 

- Chia tay đi.

- Ơ sao lại chia tay?

- Em thấy yêu anh nhạt lắm, anh không giận hờn gì cả.

- Ơ sao không giận hờn là chia tay, anh còn công việc của anh, anh cũng...

2,745 Read
160 Share
(248)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang