Đại loại chuyện đêm qua như này, 2h đêm, em đang định đi ngủ vì vừa chơi game xong, tự dưng thằng bạn nó về cùng 1 con bé xinh xắn lắm mỗi tội say khướt không biết trời đất là gì, em mới trêu.
- Ngon, người yêu à?
- Không, nhỏ tuổi hơn cùng khoa khác khóa.
- Thế vác về để thịt à, sao không ra nhà nghỉ?
- Không? Ra nhà nghỉ tốn tiền lắm, cho nó về phòng mình ngủ, tao với mày ra net ngồi.
- Ơ cái gì, phòng tao, giường tao cho nó ngủ à?
- Thôi thương tao đi mày.
Thế là thằng bạn em vứt con bé lên giường, xong đắp chăn kín mít cho nó, cái chăn thơm nhất (chúng em có 1 cái chăn cho khách lúc nào cũng thơm tho trong tủ chứ chăn chúng em hôi rình) cắm sạc điện thoại cho con bé, tắt đèn khóa cửa các kiểu rồi 2 thằng hành quân ra quán net ngồi. Trên đường ra mới hỏi nó sao tự dưng lại vác về thì nó bảo: ăn liên hoan xong mọi người về hết, gọi mấy...