Yêu

Câu chuyện con trai 20 tuổi mà mẹ mới 34 tuổi khiến ai cũng không cầm được nước mắt

Ngày đăng: 18/12/2017
3,208 Read
265 Share
Đúng là thằng con trai không có cha, nó gọi mẹ mình bằng chị gái…còn gọi ông bà ngoại bằng mẹ. Nói cho mày biết…mẹ mày hơn mày 14 tuổi thôi, đó là mẹ mày chứ không phải chị gái mày đâu.

Câu chuyện con trai 20 tuổi mà mẹ mới 34 tuổi khiến ai cũng không cầm được nước mắt 

ảnh minh họa

Từ năm Thắng lên 8 tuổi người ta đã thấy Liên cứ gọi em trai mình là con, mới đầu mọi người thắc mắc vì rõ ràng đó là hai chị em ruột cùng mẹ sinh ra lại gọi nhau như thế. Nhiều người nghĩ chắc do hai chị em thích gọi như vậy. Thế nhưng với người biết rõ ngọn ngành thì họ biết thật sự Thắng chính là con trai ruột của Liên dù hai người chỉ cách nhau 14 tuổi.

Ngày đó bố mẹ Liên vui mừng khi sinh ra được cô con gái thông minh và xinh đẹp như cô. Cứ tưởng con gái thông minh thì sẽ có tương lai tươi sáng, ấy thế nhưng vào năm Liên 14 tuổi một lần đi học về muộn thì cô bị đám thanh niên kéo vào bụi rậm cưỡng bức. Giây phút đó Liên hoảng loạn tột cùng, khi cô tỉnh lại thì đã ở trong viện. Liên bị kích động đến trầm cảm, bố mẹ cô phải khuyên nhủ mãi Liên mới không tìm đến cái chết.

Khi Liên đang dần lấy lại sự cân bằng thì bố mẹ cô lại phát hiện ra Liên có thai do bị cưỡng bức, mẹ cô xin bác sỹ hãy phá bỏ đứa bé đi. Nhưng nếu phá thai Liên cũng sẽ ảnh hưởng đến tình mạng.

- Con…con sắp làm mẹ rồi đúng không bố mẹ?? Con cảm nhận được có thứ gì đó đang lớn dần trong bụng con.

- Đừng lo con gái yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nghe Liên nói câu đó mà mẹ cô đau thắt từng khúc ruột, không thể bỏ cái thai đi cũng không thể ở yên trong khi bụng một ngày lớn dần. Để con gái không bị xỉa xói từ miệng đời thì mẹ Liên đưa cô về quê đợi sinh nở xong rồi sẽ tính tiếp. Đối với cô bé 14 tuổi như Liên lúc đó cô không hiểu bất cứ chuyện gì xảy ra, Liên chỉ biết rằng mẹ mình nói cô đang mang thai và thôi. Sau 9 tháng thì Liên sinh ra một bé trai, bản năng cho cô biết đó chính là đứa con của mình.

- Nếu muốn có cuộc sống yên ổn….con nhất định phải giữ bí mật này.

- Nhưng con sợ mọi người biết…

- Con không được nói đứa bé này là do con sinh ra…Ai hỏi phải nói là mẹ sinh ra…và nó chính là em trai của con. Con hiểu chưa??

Liên gật đầu làm như lời mẹ nói, sau khi nghỉ sinh 3 tháng thì Liên theo mẹ lên thành phố học tiếp. Mọi người ai cũng tin rằng đứa bé trai Liên vừa sinh ra chính là em trai của cô. Và rồi đứa bé ngày càng lớn thì lại càng giống Liên mà không hề giống bố mẹ cô nên mọi người lại xì xào bàn tán về chính Liên mới là mẹ của em trai mình. Mọi người đồn thổi rằng Liên ăn chơi ngủ với trai nên mới chửa hoang,

Liên đau đớn chỉ biết khóc nức nở, cô không dám đến trường vì bị mọi người xa lánh. Ngay lúc đó Liên căm ghét đứa con mà mình...

3,208 Read
265 Share
(354)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang