Yêu

Bữa cơm ngày cuối năm và lời dặn dò của bố chồng

Ngày đăng: 08/01/2018
2,971 Read
197 Share
Bố chồng cũng không quên dặn dò Linh: “Thi thoảng con mệt, con có thể xin nghỉ để về quê thăm ông bà ngoại. Đừng ngại ngần con nhé, mình cả năm đi làm vất vả rồi. Cố gắng sắp xếp về thăm để bố mẹ đỡ mong”.

Bữa cơm ngày cuối năm và lời dặn dò của bố chồng 

Bố chồng Linh là người thấu hiểu và rất thương con dâu (Ảnh minh họa).

Linh (27 tuổi) sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi, Linh ra trường và ở lại Hà Nội làm việc. Ngày đó, Linh cứ nghĩ, ổn định công việc, có lương thưởng cao rồi mới lập gia đình. Nhưng rồi, số phận đã sắp đặt, cô làm cùng cơ quan với Toàn (29 tuổi) chồng Linh hiện tại.

Toàn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ, Toàn chủ yếu sống với ông bà nội, vì bố mẹ anh làm việc ở nước ngoài. Sau hơn 1 năm hẹn hò, Toàn chính thức ngỏ lời muốn “rước nàng về dinh”.

Mới đầu, Linh một mực đòi hoãn đám cưới thêm vài năm nữa, trong suy nghĩ, Linh vẫn muốn được vui chơi. Một phần, Linh sợ, lấy chồng khi còn quá trẻ, sống cùng gia đình chồng, cô sẽ không còn được tự do bay nhảy. Nhưng rồi, vì Toàn một mực thúc giục, nên Linh đành thuận theo.

Những năm đầu tiên, sống cùng ông bà nội của chồng, cuộc sống của vợ chồng Linh vô cùng suôn sẻ. Ông bà tuy đã ngoài 90 nhưng vô cùng minh mẫn và rất mực thương cháu dâu. Ngoài thời gian đi làm công sở, về nhà, Linh gần như không phải lo chuyện cơm nước vì đã có ông bà hỗ trợ.

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm, chồng Linh đi chợ mua thức ăn, phơi phóng quần áo. Còn Linh, hỗ trợ anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông bà. Buổi trưa, Linh qua nhà để giúp ông bà nấu thức ăn, dùng cơm trưa cùng ông bà nội rồi trở về cơ quan. Buổi chiều, ông bà tự nấu cơm đợi vợ chồng Linh về dùng bữa tối.

Mới đây, khi bố mẹ chồng cô thông báo về Hà Nội sinh sống, khi đó, Linh rất lo lắng. Bởi ai cũng nói bố mẹ chồng cô khá nguyên tắc, khó tính. Tuy nhiên, hơn một tháng sống chung dưới một mái nhà, Linh nhận ra rằng những lo lắng của cô là không cần thiết.

Không chỉ yêu con trai, mà bố mẹ chồng Linh cũng rất mực thương con dâu. Biết con dâu ốm nghén, sức khỏe không đảm bảo nên gần như việc nhà, bố mẹ chồng cô đều tranh thủ làm hết.

Hằng ngày, mỗi tối, bố chồng Linh đều tự tay vào bếp hầm gà, nấu cháo, nướng khoai lang… để con dâu ăn cho có sức. Nhiều lúc, thấy bố mẹ cặm cụi, Linh thương lắm.

Với thông gia, dù...

2,971 Read
197 Share
(269)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang