Yêu nhau được một năm thì người yêu đòi chia tay vì mình quá béo. Nhưng béo ở đây không phải do mình mà do người yêu mình. Hồi mới quen nhau ở lớp tín chỉ, thân hình mình cũng cao to, bảnh trai nên tán được người yêu bây giờ, 2 đứa học cùng khóa khác khoa. Yêu nhau được một thời gian, mình vẫn được nhiều bạn nữ để ý nên người yêu lên kế hoạch vỗ béo mình, mỗi lần đi chơi ngày lễ Tết hay kỷ niệm gì chỉ có đi ăn.
- Em không cần quà cáp gì cả, anh cứ ăn nhiều vào cho to cao béo, càng béo càng tốt.
- Béo nhỡ em bỏ rơi anh thì sao.
- Ai lại thế, yêu nhau vì tính cách tâm hồn chứ yêu nhau vì cái dáng vẻ bề ngoài bao giờ.
Thế là một năm mình tăng gần 20 kg. Từ một thanh niên cao to thành đúng một con lợn, béo đến rạn...