Em cẩn thận nhé, nếu đang ngủ thấy người bị đè nặng thì gọi cho anh ngay!! (ảnh minh họa)
Đang rửa bát thì con bạn thân gọi điện khóc lóc:
– Đến quán nhậu với tao đi, tao bị chồng đuổi ra khỏi nhà rồi.
– Ờ, ngồi đấy. Tao đến ngay đi.
Vội bỏ lại đống bãi đĩa đến với con bạn ngay. Nghe nó tâm sự rằng vợ chồng nó cãi nhau, tức quá anh chồng đuổi nó đi luôn. Không đành lòng để con bạn xách vali ra nhà nghỉ ngủ, tôi bảo nó về nhà mình ngủ cho yên tâm. Đi ngủ, nghĩ tới chuyện vợ chồng nó mà tôi lắc đầu chán nản. Thôi thì, mong rằng mai vợ chồng nó sẽ làm lành với nhau.
Sợ chồng Mai không yên tâm khi vợ rời khỏi nhà, tôi nhắn cho anh Tú (chồng Mai):
– Cái Mai ở nhà em rồi, anh không phải lo nhé.
Thế nhưng 5 phút sau anh Tú nhắn lại 1 tin cực sốc:
– Em cẩn thận nhé, nếu đang ngủ thấy người bị đè nặng thì gọi cho anh ngay!!

Thương nó, tôi kéo nó về nhà mình ngủ cho an tâm (ảnh minh họa)
Hoang mang không hiểu anh nhắn tin này là có ý gì nhưng tôi vẫn sợ. Lẽ nào nhà tôi có kẻ lạ đột nhập?? Sợ, tôi vội chạy ra chốt hết cửa lại thật chắc rồi vào phòng cái Mai ngủ. Thế nhưng đêm đang ngủ ngon thì bị vật gì đè nặng lên người rất khó chịu. Nhớ tới lời chồng Mai cảnh báo, tôi định la lên vớ điện thoại cầu cứu thì chết sững thấy bàn tay đàn ông luồn vào áo ngực tôi khẽ thỏ thẻ:
– Con vợ anh nó ngủ say rồi, em đừng sợ. Màn kịch của em diễn hay lắm. Cứ tháng đôi lần em em gây chuyện để chồng đuổi rồi sang nhà anh thế này có phải thích không, tụi mình sẽ tha hồ ngoại tình mà không ai biết gì cả.
Là giọng chồng tôi, anh về nhà từ lúc nào vậy?? Anh đang nói với Mai nhưng lại âu yếm nhầm sang tôi ư?? Muốn chắc chắn hơn chút nữa, tôi vội giả giọng Mai:
– Anh không sợ con vợ già anh nó phát hiện à??
– Sợ gì chứ, nó tin em, tin anh lắm không có chuyện gì đâu. Nào, để yên abnh thỏa mãn. Nhớ em quá đi thôi.
Vậy là đã rõ, chồng tôi ngoại tình với con Mai. Chuyện Mai bị chồng đuổi chỉ là màn kịch, chồng nó đã nghi ngờ điều gì mà ám hiệu cho tôi biết. Sốc óc, tôi cười rồi bật điện lên bảo chồng:
– Anh ân ái nhầm người rồi, là con vợ sề của anh đây. Con Mai nằm bên cạnh!!
– Vợ… vợ… – Chồng tôi tái mặt hoảng hốt.
– Giờ thì tôi mới biết bạn thân và chồng đối xử với tôi thế nào đấy. 1 lũ đểu giả....