ảnh minh họa
Tôi và bạn gái quen nhau trong một lớp học thêm, chúng tôi nhanh chóng kết thân và yêu nhau. Bạn gái tôi khá xinh đẹp, trước khi yêu tôi, cô ấy đã trải qua 2 mối tình, nhưng rồi chia tay nhau. Tôi yêu bạn gái không chỉ bởi cô ấy xinh đẹp, dịu dàng mà còn bởi cô ấy rất chăm chỉ và luôn nỗ lực trong công việc.
Khác với gia đình bạn gái, gia đình tôi có điều kiện về kinh tế. Tôi lại rất yêu cô ấy, có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình và làm mọi thứ, miễn sao khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên tôi. 2 năm yêu nhau, tôi luôn yêu- chiều bạn gái hết mực, tôi có thể sẵn sàng bỏ công việc của mình để đưa cô ấy về quê, hay đưa cô ấy đi ăn đám cưới một người bạn thân trong nhóm của cô ấy.
Tôi cũng sẵn sàng rút đến đồng tiền cuối cùng trong tài khoản riêng của mình để chi cho chuyến du lịch của hai đứa đến nơi mà cô ấy thích hay để mua tặng cô ấy chiếc điện thoại Iphone mới nhất. Tôi đổi xe máy cho người yêu, mua cho cô ấy trang sức, máy tính và mọi thứ cho ấy cần, chỉ mong cô ấy được vui vẻ. Tôi luôn ủng hộ cô ấy trong mọi chuyện và chấp nhận cả những điều cô ấy chưa hoàn thiện.
Không chỉ đối với người yêu mà đối với những người thân của người yêu tôi cũng sẵn sàng. Tôi tặng em người yêu một chiếc máy tính khi em mới ra trường, em và những người thân của em đã từng rất ngưỡng mộ tôi. Tôi kể ra đây không phải để kể công, mà để thấy rằng tôi yêu cô ấy và không tiếc bất cứ điều gì, chỉ mong cô ấy được hạnh phúc khi đến với tôi.
Chúng tôi đã lên kế hoạch làm đám cưới, và cả kế hoạch đi...