Trừ những rung động từ thời học sinh sinh viên, em chưa từng trải qua mối tình nào, chưa biết hẹn hò gì.
“Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau”

Có khi nào chúng ta từng lướt qua nhau trên đường phố Sài Gòn không anh nhỉ? Sài Gòn giấu anh kỹ quá, em tìm hoài vẫn chưa ra. Phải chăng bên anh cũng thế, cũng đang tìm em giữa đường phố nhộn nhịp? Em tin vào chữ “duyên”. Đúng duyên sẽ gặp được nhau anh nhỉ? Mình sẽ hẹn mùa Noel này gặp nhau anh nhé.
Em quê miền Trung, 32 tuổi, học tập và làm việc ở Sài Gòn gần 15 năm, là viên chức nhà nước, công việc nhàn rỗi, thời gian rảnh khá nhiều. Từng dùng thời gian rảnh thử kinh doanh nhưng thất bại, sau đó em cũng thử làm bán thời gian cho một công ty dịch vụ với công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng, em vẫn thất bại. Bởi do tính cách, em sống nội tâm, không giỏi giao tiếp, không dịu dàng mà lại khá nóng tính. Thân hình thể thao, chiều cao mét rưỡi, nếu anh để ý đến ngoại hình thì bỏ qua bài viết này nhé. Bù lại em đủ trưởng thành để nhìn nhận mọi việc có thể xảy ra trong cuộc sống. Em sống chân thành, giản dị, biết chăm sóc gia đình và chắc chắn là hậu phương vững chắc cho anh.
Về anh, mong anh là người chân thành, chung thủy trong tình yêu, hài hước chút để bù lại cho em anh...