ảnh minh họa
Tôi rất thích được người yêu của mình hôn lên mắt và trán. Chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy hai vị trí đó thiêng liêng hơn hẳn hôn má và hôn môi nữa. Tôi tin chắc rằng cũng có rất nhiều bạn nữ giống như tôi, thích được bạn trai dành cho mình những nụ hôn ngọt ngào lên vị trí ấy. Bởi đó là biểu hiện của sự nâng niu và chàng muốn báo hiệu rằng chàng yêu bạn nhiều vô cùng.
Hễ mỗi lần sóng bước bên nhau thì chàng không bao giờ quên nắm chặt lấy tay bạn, cứ như sợ lạc mất bạn đi vậy. Hành động yêu thương này của chàng có nghĩa đang ngầm tuyên bố với tất cả mọi người: “Cô ấy chính là bạn gái của tôi đấy! Mấy anh chàng khác hãy mau tránh xa”. Thật đáng yêu phải không nào?
Anh ấy rất thích vân vê mái tóc mượt mà của bạn, ngửi và thường xuyên dành những nụ hôn cho chúng. Nhiều khi chàng làm điều ấy như một bản năng bởi vì chàng xem hành động thân mật này là một hành động hiển nhiên cần phải có khi muốn thể hiện tình cảm với đối phương vậy.
Những lúc hai bạn nằm cạnh nhau để đọc sách hoặc chơi game, chỉ cần bạn nói buồn miệng là chàng lập tức đứng dậy để đi lấy trái cây và quà vặt cho bạn; bạn nói khát nước thì sẽ có ngay tức thì một ly nước cam mà bạn yêu thích. Nói chung, anh ấy sẵn lòng làm “chân sai vặt” cho bạn mà không hề thấy khó chịu hay ca thán nửa lời, cũng...