Tìm hiểu lý do thật sự
Mọi chuyện bắt đầu hay kết thúc đều có nguyên nhân. Khi chàng tán tỉnh hay tỏ tình với bạn, chàng cũng có lý do để làm điều đó. Vậy nếu phũ phàng nói lời chia tay với bạn, chắc chắn cũng sẽ có nguyên nhân tiềm ẩn.
Không phải đơn giản như những gì chàng nói: Chán yêu bạn rồi, hết tình cảm với bạn, hay vì ti tỉ lý do có thể ngay lập tức che mắt bạn, đánh gục cảm xúc của bạn khiến bạn buồn đau.
Lý do thật sự là gì? Hãy hỏi thẳng chàng, hoặc nếu điều đó là khó khăn thì bạn nên tìm hiểu thông qua những người bạn của chàng, hoặc là hãy tự nhớ lại xem, thời gian qua đã có những chuyện gì xảy ra và chuyện gì có thể khiến chàng phũ phàng nói lời chia tay với bạn.
Trường hợp chỉ vì giận dỗi chuyện không đâu hay bị một yếu tố nhỏ nào đó tác động… hãy khéo léo cho chàng thời gian suy nghĩ và cũng sẵn sàng mở lòng vị tha nếu chàng quay lại. Bởi khi còn yêu bạn, chàng sẽ nhanh chóng hối hận vì đã nói lời chia tay, một ngày nào đó cũng quay về bên bạn thôi.
Vì sao mình lại chia tay vậy anh? (Ảnh minh họa).Đừng nên cố gắng quên ngay
Nếu sự thật là chàng đã muốn rời xa bạn, không thể hàn gắn mối tình này nữa thì cũng đừng cố gắng quên ngay bạn nhé.
Vì khi cố gắng quên ngay mối tình cũ, bạn lại ép buộc mình sống một cách giả tạo, chẳng hạn như cố gắng cười nói bình thường hay cố gắng kiếm tìm một tình yêu mới để quên được chàng.
Cũng có thể bạn hại bản thân mình bằng cách tìm đến những thú vui giúp giải sầu mà không lường trước được những hậu quả không đáng có.
Hãy lặng để ngẫm, để cảm xúc trở về trạng thái bình ổn. Có thể mất kha khá thời gian: 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm… nhưng hãy để chàng mờ dần trong tâm trí và trái tim bạn chứ đừng cố gắng xóa ngay lập tức.
Giống như khi bạn dùng bút xóa để che đi lỗi sai trong bài kiểm tra, sau một thời gian nó cũng lại hiện lên rõ như ban đầu, lẫn vào cả điều đúng. Hãy gạch nó đi và viết sang một chỗ khác, lỗi sai không bao giờ ảnh hưởng đến bài kiểm tra của bạn nữa. Tình yêu cũng thế bạn nhé, hãy tạm gác chuyện quên chàng qua một bên và làm những điều quan trọng hơn…
Tha thứ cho quá khứ, nhưng hãy nhìn lại phía sau
Khi bạn rơi vào bế tắc, khi bạn cảm thấy cô đơn nhất vì chàng đã phũ phàng nói lời chia...