Yêu

2 giờ sáng thấy vợ hùng hục lau cầu thang, chồng tức điên kéo tay vợ vào phòng bố mẹ

Ngày đăng: 20/04/2018
2,305 Read
148 Share
Ngày cô mới quen anh cô đã biết sự khác biệt giữa hai gia đình. Bản thân cô luôn luôn nghĩ rằng dù gì vì công việc và vì gia đình mình cũng thấp kém hơn gia đình anh nhiều. Tuy là thế nhưng cô cảm thấy rất tự hào về cuộc sống của mình và cảm thấy không xấu hổ gì cả.

Sau một khoảng thời gian thì thật sự cô cũng bị chinh phục bởi sự kiên trì của chàng trai phố. Gật đầu đồng ý làm bạn gái anh, từ ngày đó tự cô luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để có thể có được sự yêu quý từ mẹ chồng tương lai.

Chỉ có điều sự cố gắng của cô dường như chẳng thể được đền đáp. Bởi vì cô quá rõ những gì đã xảy ra. Có cố gắng đế thế nào thì mọi chuyện cũng không được như ước muốn của bản thân mình.

Sự cố gắng của cô không nhận được phản hồi từ mẹ chồng. Dù thế nhưng mẹ chồng vẫn phải chấp nhận đồng ý cho con trai cưới vợ. Anh cười vui vẻ hạnh phúc, cô cũng thấy mừng khi được làm vợ anh. Chỉ có điều mẹ chồng thì chẳng vui mừng chút nào cả.

Về làm dâu, cô biết mình không được lòng mẹ chồng nên bất cứ lúc nào cũng vô cùng cố gắng. Cô dành toàn bộ thời gian để dọn dẹp nhà cửa, đi làm về là lao vào dọn dẹp, nấu nướng. Cô tự nhủ chỉ cần cố gắng chắc chắn mẹ anh sẽ chấp nhận mình.

Thế nhưng không, khi người ta đã không yêu quý thì chẳng thể nào mà yêu quý mình được bằng bất cứ lý do gì. Vì thế mà cô thật sự thấy bản thân vô cùng tổn thương khi mẹ anh vẫn không quý cô. Được mỗi một điều chồng rất yêu thương cô, bất cứ lúc nào cũng bênh vực cô cả.

Hôm đó, đã 2 giờ sáng rồi nhưng cô vẫn chăm chỉ lau lại cầu thang vì vừa mới đi làm về mẹ chồng đã nói:

-Cầu thang nhà có người ở mà như nhà hoang vậy, bẩn không chịu được.

– Dạ chút nữa con lau lại ạ.

2 giờ sáng thấy vợ hùng hục lau cầu thang, chồng tức điên kéo tay vợ vào phòng bố mẹ - Hình 1

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng đi luôn không nói câu nào. Còn cô thì chỉ biết òa khóc sau đó vẫn phải làm cho dù chính cô là người vừa mới lau cầu thang ngày hôm qua. Căn nhà 6 tầng cô lau khi nào mới xong, lúc dọn dẹp xong xuôi mọi thứ đã quá muộn rồi. 2 giờ sáng mọi người đã đi ngủ cả cô vẫn loay hoay.

Anh nhìn thấy thế mới gặng hỏi:

-Giờ này em còn làm gì ở đây vậy??

– Em, à em lau lại cái cầu thang thôi mà.

– Sao lại lau giờ này, em có biết mấy giờ rồi không??

– Em lau chút thôi, nãy mẹ nói bẩn chắc tại hôm qua em lau không được cẩn thận ấy mà.

Nghe đến thế anh thương vợ đến vô cùng rồi điên lên lập tức kéo tay vợ thẳng vào phòng bố mẹ tuyên bố:

– Mỗi tháng con sẽ đưa mẹ 10 triệu thuê ô sin, mẹ đừng chèn ép vợ con nữa!!

– Con nói gì lạ vậy, mẹ chèn ép vợ con khi nào?? – mẹ anh lên tiếng, anh quát lớn hơn:

– Mẹ không chèn ép cô ấy mà để vợ con phải lau cầu thang lúc 2 giờ sáng...

2,305 Read
148 Share
(202)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang