Yêu

17 tuổi lừa đại gia lên giường rồi tống tiền lấy 300 triệu đi du học

Ngày đăng: 27/12/2017
3,666 Read
227 Share
Bước vào nhà, Thanh ngạc nhiên khi thấy anh em họ hàng đã tề tựu đông đủ, nhưng vừa lướt đến người chú ruột của Tuấn thì Thanh giật bắn mình. Người đó cũng đang nhìn Thanh chằm chằm.

17 tuổi lừa đại gia lên giường rồi tống tiền lấy 300 triệu đi du học

ảnh minh họa

Vì sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, Thanh luôn ghét bỏ chính người thân của mình vì không cho cô được có cuộc sống bằng bạn bằng bè. Vì thế, từ lúc 15 tuổi, Thanh đã bỏ nhà lên thành phố tự tìm việc làm.

Vốn là người có tham vọng, Thanh không muốn chôn chân ở một chỗ, cô rất muốn được sang nước ngoài du học, nhưng vì không có tiền, Thanh đã dụ dỗ 1 người đàn ông lúc ấy hơn 35 tuổi lên giường.

Nhưng thấy cô còn nhỏ tuổi, vị đại gia kia đã từ chối. Thanh khóc lóc nói rằng cô yêu anh thực sự và hẹn anh đến nhà nghỉ nói chuyện 1 lần cuối trước khi đi xa.

Ai dè, vừa nói chuyện, Thanh vừa cho người đó uống rượu có chứa thuốc mê khiến anh ta say bí tỉ. Sau đó, Thanh lột sạch quần áo của cả mình và người đại gia rồi chụp lại cảnh ân ái. Nhờ có những tấm ảnh ấy, cô đã “hốt” được 300 triệu của người đại gia kia.

Sau khi tống tiền thành công, Thanh bay ngay đi Nga du học với mơ ước cuộc đời sẽ thay đổi. Quả thực, từ khi sang nước ngoài, Thanh cảm giác như mình được lột xác, trở nên tri thức hơn, sang chảnh hơn.

4 năm sau, Thanh học xong thì tình cờ gặp và yêu Tuấn- cũng là người Việt sang du học. Hồi đầu, Thấy Tuấn đẹp trai, con nhà giàu, Thanh bày đủ mọi cách để làm quen anh, cuối cùng nhờ sự trải đời của mình mà cô đã cưa đổ chàng trai ưu tú đó.

Có lần Tuấn hỏi về gia đình thì Thanh nghiễm nhiên trả lời:

-Bố mẹ em đều mất hết rồi, em đi học bằng tài sản của họ để lại. Giờ em cũng chẳng có tiền tiêu, đi làm thì vất vả.

Tuấn nghe vậy thì thương người yêu lắm, anh thường xuyên chu cấp tiền sinh hoạt cho cô và hứa:

-6 năm nữa anh mới hoàn thành dự án bên này, lúc đó anh đưa em về ra mắt bố mẹ rồi chúng mình cưới nhé, dù sao em vẫn còn trẻ mà.

Thanh đương nhiên gật đầu đồng ý. Tuy vậy, cô ngàn vạn lần không ngờ rằng ngày được Tuấn đưa về nước cũng là ngày cô bị lột trần bộ mặt giả tạo.

Hôm đó, vừa bay về nước, Tuấn đưa Thanh về thẳng nhà mình ra mắt luôn.

Bước vào nhà, Thanh ngạc nhiên khi thấy anh em họ hàng đã tề tựu đông đủ, nhưng vừa lướt đến người chú ruột của Tuấn thì Thanh giật bắn mình. Người đó cũng đang nhìn Thanh chằm chằm.

Những ký ức về năm 17 tuổi của cô lại hiện lên rõ mồn một. Chú của Tuấn chính là người đại gia năm xưa Thanh đã tống tiền. Thanh sợ quá cúi gằm mặt, người chú kia tiến lại gần Thanh rồi gằn giọng:

-Tôi không đồng ý cho người này về làm dâu.

Tuấn ngạc nhiên hỏi chú:

-Tại sao lại thế ạ?? Người yêu cháu có điểm gì đáng chê đâu ạ??

Thanh thì cứ run lên bần bật, Tuấn nắm chặt tay cô:

-Em không phải sợ, chú anh chỉ đùa thôi.

Chú của Tuấn quát lên:

-Ai bảo mày là tao đùa, đứa con gái này tuyệt đối không thể làm cháu dâu tao được vì nó chính là đứa đã lừa chú lên giường và tống tiền 300 triệu vào 10 năm trước.

Nói đến đây, cả gia đình đều trợn mắt ngạc nhiên, ai cũng nhao nhao lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra....

3,666 Read
227 Share
(363)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang