Vụ việc nghi phạm hiếp dâm giết hại dã man hai chị em họ và chôn xác trong vườn đang đi đến hồi kết khi kẻ thủ ác đã khai nhận toàn bộ mọi việc, tuy nhiên nỗi đau còn lại của gia đình nạn nhân thì vẫn còn đó.
Sau khi giết hại hai cháu bé, hung thủ vẫn sống như không có gì xảy ra
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao vụ việc đối tượng Đào Văn Hùng (SN 1986, trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) sau khi bị bắt về hành vi hiếp dâm đã khai ra mình từng giết 2 bé gái người địa phương và chôn xác trong vườn nhà. Trùng hợp là vào tháng 5-2016, chính quyền nhận được trình báo của gia đình về việc hai cháu Nguyễn Thị T. và Tạ Thu T. mất tích, do đó nhanh chóng điều tra và xác định được hai cháu do chính tay Hùng giết hại.

Hùng cố thủ khi bị vây bắt
Sau khi tiếp nhận lời khai của Hùng, công an tiến hành đào khoảng 70cm đất ở góc vườn nhà đối tượng và đã tìm được thi thể 2 bé gái. Điều này không những khiến người dân địa phương và hai bên gia đình vô cùng đau đớn, bức xúc mà còn bất ngờ bởi Hùng sau khi gây án vấn sống ung dung và nói chuyện bình thường với gia đình nạn nhân. Không chỉ thế, nhà cháu Tạ Thu T. cách nhà đối tượng Hùng chỉ khoảng 100m và hầu như ngày nào người nhà nạn nhân cũng đi qua nhà Hùng. Được biết Hùng chưa có tiền án, tiền sự gì tại địa phương.
"Nó giết cháu tôi, chôn xác trong vườn suốt 6 tháng trời mà gặp tôi, nó vẫn chào hỏi, nói vui vẻ như không. Cùng là hàng xóm với nhau vậy mà nó nỡ giết cháu tôi đau đớn như vậy, 10 năm gia đình tôi chăm nuôi con bé không để cháu thiếu thốn thứ gì, vậy mà nó nỡ lòng nào giết chết cháu tôi…", bà Đào Thị Bì (77 tuổi, bà nội của cháu Tạ Thu T.) rưng rưng nước mắt chia sẻ.

Bà Đào Thị Bì, bà nội cháu Tạ Thu T.
Theo cơ quan công an, đối tượng Đào Văn Hùng khai nhận động cơ gây án đối với người phụ nữ đi đường cũng như 2 cháu Nguyễn Thị T., Tạ Thị T. là do lâu nay ấm ức, cho rằng chính người làng Khai Thái đã cản trở, dẫn đến việc anh ta bị trục trặc chuyện tình yêu.
Cháu bé báo mộng trước cho người thân?
Theo Bà Bì chia sẻ, vào ngày 20-11-2016, ngày phát hiện thi thể cháu gái cũng là ngày trong làng có đám cưới. Bà nói rằng "Mấy đêm hôm trước, thằng H. (Tạ Văn H., anh trai bé Tạ Thu T.), nằm ngủ mơ thấy có người nói: "Khi nào đám cưới anh K. em sẽ về". Khi thằng H. kể việc này trong gia đình, mọi người không ai tin và cũng không để ý đến. Đến đầu giờ chiều ngày 20-11, sau khi tổ chức tiệc mừng cho thằng K. xong, gia đình tôi nhận được tin báo, thằng Hùng giết chết cháu tôi rồi chôn ở trong vườn. Lúc này, mọi người mới nhớ đến lời cháu H. nói hôm trước là đúng", bà Bì nhớ lại điểm lạ trong gia đình trước khi thi thể cháu Tạ Thu T. được tìm thấy.

Nơi tìm thấy thi thể hai cháu bé
Bà Bì cũng cho hay: Kể từ ngày hai cháu mất tích (ngày 14-5), đến khi phát hiện thi thể 2 cháu vào ngày 20-11, đối tượng Hùng vẫn sinh hoạt, làm ăn ở địa phương bình thường và không có biểu hiện gì lạ.
Sau những lời khai của nghi phạm cùng thi thể hai cháu bé được phát hiện, dư luận đang mong chờ bản án thích đáng dành cho kẻ giết người máu lạnh.
NGÂN LÊ (Tin8, ảnh: Internet)