Vụ cô giáo ép học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng: Giáo dục hay nhục hình?

Ngày đăng: 06/04/2018
3,155 Read
206 Share
Bất kể là lý do gì thì cũng không thể nguỵ biện cho hành động phản giáo dục như thế. Làn sóng phẫn nộ của cộng đồng những người làm mẹ đang dâng cao hơn bao giờ hết với vụ việc. Tâm sự của người mẹ sau nhận được sự đồng cảm của nhiều người

Tim tôi như thắt lại khi đọc dòng tin về sự việc cô giáo chủ nhiệm phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng chỉ vì nói chuyện trong giờ học. Những tưởng môi trường học là nơi để bé B. được học hành, được  giáo dục thế nhưng có thể mãi đến sau này sẽ khiến bé ảm ảnh bởi “nhục hình” của một dân xã hội đen đội lốt cô giáo.

Việc đình chỉ công tác 3 năm đối với cô giáo này có thích đáng hay không tôi không bàn đến nữa. Tôi chỉ muốn nói đến cảm xúc của người làm cha, làm mẹ như tôi nhìn thấy đứa con mình bị cô giáo “giáo dục” tàn nhẫn như vậy.

Tôi không dám tin, tôi đang sống giữa thời đại văn minh hay tôi đang sống ở thời mông muội nào thế này? Ban đầu tôi nghĩ biết đây là tin lá cải, và tự dưng tôi mong rằng nó là tin vịt vì đó là còn may, chưa có hậu quả, cô giáo sẽ mãi là cô giáo được người khác tôn trọng, đứa bé vẫn sẽ hồn nhiên như đã từng.  Thế nhưng, tôi lướt nhiều tờ báo chính thống hơn và tôi uất nghẹn, ruột gan tôi cồn cào vì sự thật kinh hoàng ấy.

giáo viên, học sinh, uống nước bẩn, giẻ lau bảng, phản giáo dục, Tin8, trường An Đồng

Hình phạt ấu trĩ này diễn ra ở xã hội mà chúng ta đang gọi là văn minh

Nghề giáo là nghề trồng người, là nghề được xã hội coi trọng và trân quý. Trẻ con là vô tội, bản năng của chúng muốn đùa nghịch, muốn tung tăng, bay nhảy. Cô có thể la, trừ điểm, thậm chí có thể khẽ thật đau vào mông chúng để chúng có thể vào nề nếp hơn. Chúng tôi không cổ xúy hành động đòn roi nhưng vẫn có thể chấp nhận nó vì chúng tôi biết đó là trách nhiệm, là sự nghiệp dạy trò nên người của thầy cô.

Đã là cô giáo đừng hành xử như một người vô học, học sinh nói chuyện riêng đâu phải đã hư hỏng, trước hết cô giáo nên xem xét lại chính mình, bài giảng của cô có đủ hấp dẫn hay thuyết phục bọn nhỏ chưa, cách nói chuyện của cô đã thu hút chưa… Đừng muốn che lấp sự kém cỏi của mình mà thể hiện quyền uy bằng cách "sáng tạo" trong hình phạt như thế.

Thế nhưng, hành động thiếu nhân tính mà cô giáo này bắt ép học sinh làm, quả thật bấp chấp sức khỏe và tính mạng của bé, đấy là tội ác. Cái ác ấy chẳng khác nào cầm dao giết người, vì nó không chỉ hãm hại bé B. mà là cả một thế hệ. Những sự việc hãi hùng trong môi trường học ngày càng được phanh khui, một nỗi lo lắng, bất an cứ dồn dập bám lấy suy nghĩ tôi: Nếu đó là con tôi, tôi sẽ làm gì?

giáo viên, học sinh, uống nước bẩn, giẻ lau bảng, phản giáo dục, Tin8, trường An Đồng

Nếu một ngày nào đó, con của cô đi học và bị những hình phạt tàn nhẫn tương tự lần này, cô có đau xót không?

Tôi không dám tưởng tượng ngày nào đó con mình sẽ bị đối xử với một hành động tương tự như vậy, tôi cũng không dám tin những người cô người thầy tôi gặp tôi giao phó con mình cho họ có thể một ngày nào đó là những con người mang danh nhà giáo nhưng hành xử không giống con người như vậy.

Nhưng để không né tránh câu trả lời đó, tôi chắc tôi sẽ khóc, khóc vì đau, khóc vì thương con mình. Tôi nghĩ mình không cần kêu gào lấy lại công bằng cho con mình vì xã hội này sẽ thay tôi làm điều đó đồng thời xử đúng người đúng tội. Tôi không chắc mình có thể giữ bình tĩnh của một dân trí thức nữa hay không? Nhưng với bản năng người mẹ, tôi sẽ ở bên con, trao đổi trò chuyện và vực dậy tâm lý của con. Điều mà con cần ngay lúc này.

Sau cùng thì, tôi muốn hỏi cô giáo kia: “Nếu là con cô thì cô có đau xót không?”

HOÀI NHI

3,155 Read
206 Share
(309)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang