Đoạn video này được "chàng hát rong" dàn dựng vì muốn nổi tiếng - Nguồn: YouTube
Màn dàn dựng thô kệch kiếm cớ nổi tiếng của chàng hát rong
Nhắc lại, vào tối 6-6, trên một trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay lại cảnh chàng trai hát rong bán kẹo ở một quán nhậu bình dân tại TP.HCM. Anh chàng rất tự tin khi thể hiện ca khúc “Đập vỡ cây đàn” vô cùng ngọt ngào. Sau đó, chàng hát rong đến từng bàn nhậu mời khách mua kẹo.
Song, “sự cố” xảy ra khi một thanh niên bất ngờ giật micro của chàng hát rong và phát hiện ra anh ta hát nhép. Sẵn ly bia trước mặt, thanh niên này tiện tay hất bia vào mặt chàng hát rong khiến anh ta vô cùng lúng túng và sợ hãi liền thu dọn đồ nghề của mình bỏ đi, tránh gây ra “ẩu đả”. Vẻ tội nghiệp của anh chàng hát rong và cách hành xử côn đồ của chàng thực khách khiến công chúng bất bình lên án gay gắt.
Sau khi đoạn video vừa đăng tải đã thu hút hàng ngàn người quan tâm và dân mạng “vào cuộc” truy lùng người đàn ông tạt nước. Sự việc đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì chính những nhân viên có mặt ở quán ngày hôm đó chính thức lên tiếng nhằm bảo vệ danh dự cho “người tạt nước”: “Vụ việc này chỉ là một vở kịch do chính “anh chàng hát rong” dàn dựng hòng nổi tiếng”.

Chàng hát rong nhờ vả anh Cường tạt nước vào mình hòng nổi tiếng - Ảnh: Internet
Cụ thể, cảnh dàn dựng này tại một quán ốc trên đường Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận. Một nhân nữ viên của quán kể lại: “Sự việc xảy ra vào chủ nhật tuần trước vào khoảng 8g tối. Có hai thanh niên vác loa thùng vào một bàn ăn và liên tục nhờ vả một nhóm thanh niên để quay video gì đó. Sau một hồi năn nỉ thì một chàng trai cũng gật đầu đồng ý. Họ hướng dẫn anh chàng này hất nước sao cho đúng, đến đoạn nào thì mới bắt đầu...”
“Thực hiện xong cảnh “diễn”, người hát rong kia còn cảm ơn nam thanh niên một cách nhiệt thành kiểu “Khi nào em nổi tiếng em sẽ cảm ơn”. Một số vị khách xung quanh không hay biết về kịch bản nên có phần bất ngờ và lên tiếng không vừa lòng về hành động của vị khách tạt nước. Có một chị áo trắng ngồi bàn kế bị nước hắt trúng, đứng dậy phản ứng nên anh hát rong kia phải nói lời xin lỗi” - nữ nhân viên cho biết thêm.
Hầu hết các nhân viên chứng kiến đều vô cùng bất ngờ khi video dàn dựng này được đăng tải kèm hàng trăm lời bình luận miệt thị thanh niên được nhờ tạt nước. Anh Tuấn Anh - chủ quản lý cho biết: “Quán nằm sát lề đường, lại phục vụ cho khách bình dân nên nhiều lúc đối tượng bán hàng và hát rong vào quán không thể kiểm soát hết được. Nếu biết trước sẽ không cho phép diễn ra trong quán mình”.
Nickname Facebook Ly Ly đã lên tiếng mình là một trong những người có mặt tại bàn ăn hôm đó thuật lại trên trang cá nhân của mình: (Hình ảnh)

Bạn cùng bàn ăn hôm đó lên trang cá nhân giải thích cho anh Cường - Ảnh: Internet
“Người tạt nước” lên tiếng minh oan
Chàng tạt nước đã bị dân mạng nhanh chóng truy lùng và cuộc sống thường nhật của anh trong những ngày này bị ảnh hưởng kinh khủng. Trang cá nhân của anh liên tục nhận được những lời miệt thị, chỉ trích khó nghe, lời ra tiếng vào khiến anh đóng Facebook để tránh lời điều tiếng.
Người tạt ly bia trong video chính là anh Phạm Mạnh Cường, sinh năm 1986 - Giảng viên khoa Hệ thống thông tin, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP. HCM. Anh chính thức lên tiếng để minh oan cho mình sau khi bị mọi người hiểu lầm sâu sắcvà hơn hết là danh dự của bản thân. Anh cho biết: “Bản thân tôi cứ nghĩ mình làm được việc tốt nên giúp đỡ trên tinh thần thoải mái. Không ngờ sự việc lại bị đẩy đi xa như thế”.

Anh Mạnh Cường được nhờ vả để thực hiện cảnh tạt nước khiến công chúng hiểu lầm - Ảnh: Internet
Sự tình là hôm đó, anh cùng với một nhóm bạn vào ăn tại quán ốc bình dân. Bất chợt 2 thanh niên đến - một người là chàng hát rong và một người cầm đạo cụ như dàn loa, micro, chính người này đã cầm điện thoại quay video). Anh Cường nói: “Người hát tự xưng là ca sĩ Mạnh Hùng. Sau khi nhờ rất nhiều người trong bàn giật micro và tạt ly bia vào mặt (để quay clip lồng vào clip ca nhạc) không được, anh này mới qua tôi. Anh năn nỉ rất tội với đôi mắt rưng rưng: “Anh giúp em, nếu em nổi tiếng em sẽ không quên ơn anh”, thấy lý do cũng hợp lý nên tôi đồng ý”.
Ngay khi quay xong, “ca sỹ Mạnh Hùng” còn cho anh xem lại cảnh quay đó và đi về trước sự chứng kiến của nhân viên, bạn bè và nhiều thực khách xung quanh. Tuy nhiên, cảnh quay đó lại được tung lên mạng với mục đích khác, anh Cường bức xúc: “Chuyện sẽ không có gì nếu như ngày hôm qua anh “ca sĩ Mạnh Hùng” không post clip lên mạng xã hội và nói với một giọng điệu khác, làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tôi. Tôi sống sao trước giờ có anh em, bạn bè, đồng nghiệp và sinh viên biết, nếu làm một hành động vô sỉ như vậy liệu có quá đáng không? Ai cũng sinh ra có danh dự và thân phận, mình không phân biệt ai hết, miễn là làm bằng sức lao động của mình thì đều đáng được trân trọng”.
HIỂU LINH (Tin8, Tổng hợp)