Ngày 22/10, Đài BBC đã đưa ra đoạn clip cho thấy chú chó Nemo 2 tuổi của ông Macron “xả nước” trong phòng họp khi ông đang nói chuyện với 2 lãnh đạo cấp cao.
Trong video, chú chó Nemo đã đi tiểu đằng sau các nhà lãnh đạo. Khi bộ trưởng Bộ hệ sinh thái Brune Poirson hỏi rằng:” Không biết có tiếng động gì ấy nhỉ?” và trợ lý Julien Denormandie hỏi rằng “Việc này có xảy ra thường xuyên không?” Ông Macron đã cười và nói rằng:” Mọi người đã nhìn thấy một hành động cực kỳ hiếm thấy của Nemo đấy”.

Hình ảnh chú chó tiểu bậy trong Điện Elysée
Báo Guardian cho biết, cả Tổng thống và 3 nhà lãnh đạo kia đều không thể làm gì trong lúc chú chó đi tiểu xong.
Theo truyền thống qua các đời Tổng thống, chú chó cưng Nemo xuất hiện trong văn phòng của ông Macron từ tháng 8/2017. Chính ông và phu nhân Brigitte đã nhận nuôi Nemo từ trung bảo trợ động vật với giá 250 euro (gần 300 USD).

Hình ảnh Tổng thống Pháp và chó cưng của mình

Có lẽ chú chó này cần phải được dạy bảo thêm
Đây không phải là điều hiếm thấy ở những chú chó được cưng chiều của Tổng thống. Trước đó, cũng theo tờ The Guardian, Sumo – chú chó của nguyên Tổng thống Jacques Chirac- vì quá yêu thích khu vườn ở Điện Elysee nên khi rời khỏi đã nổi xung và không muốn về. Sau này, Sumo được chẩn đoán bị bệnh trầm cảnh nên mới dẫn tới tình trạng hay cắn chủ như vậy.
Ngoài ra, trang Mediapart còn đưa tin những chú chó của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã quá hiếu động đến nỗi làm hư đồ đạc trong Điện Elysee và ngốn hàng ngàn đô la của Chính phủ chỉ để sửa chữa.

Hình ảnh Điện Elysée ngày Tổng thống Macron nhậm chức
Nhìn chung, Điện Elysee rất có duyên với các chú chó, đặc biệt là những con được nhận nuôi bởi tổng thống. Ban Quản lý Điện Elysee nên có những biện pháp phòng ngừa cho những chú chó quá khích để giảm thiệt hại sau này và cả về sau.
VÂN QUỲNH