Christie Campbell và chồng, anh Calum, đã rất buồn khi chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng trắng, có gắn kim cương, bị thất lạc trên bãi biển ở El Arenal, Tây Ban Nha, trong chuyến du lịch của họ cùng gia đình hồi tháng 5 vừa qua.
Calum, 24 tuổi, đã cùng người em họ Stuart Campbell tìm kiếm món đồ này suốt nhiều giờ nhưng vô ích. Stuart còn để lại thông tin liên lạc cho một người dò kim loại bằng máy trong trường hợp người này nhìn thấy chiếc nhẫn.
Ba tháng sau, Stuart bất ngờ khi nhận được một bức thư điện tử thông báo rằng chiếc nhẫn quý giá của Christie đã được tìm thấy. Stuart quyết định tạo một điều bất ngờ dễ thương cho Christie và Calum, chỉ hai tháng trước khi cả hai chính thức kết hôn.
 |
Ông Mohammed Kahn là người tìm được chiếc nhẫn cho vợ chồng Christie. Ảnh: Fortitude Press |
"Lúc Stuart nói rằng 'bọn em có thứ này muốn dành cho anh chị', tôi đã tưởng cậu ấy muốn nói về đám cưới. Tôi thực sự không nghĩ ra gì. Calum sau đó mở nắp hộp ra và thốt lên 'ôi chúa ơi, thật không thể tin được'. Mới đầu, tôi nghĩ đó không thể là kỷ vật của chúng tôi được, nhưng đúng là nó. Chiếc nhẫn thực sự đã rơi xuống biển. Chuyện này quá tuyệt vời. Nó quá nhỏ và cơ hội tìm thấy là rất...