
Hoả hoạn ở chung cư Carina là thảm hoạ nghiêm trọng nhất trong 16 năm qua ở TP.HCM
Đã 4 ngày trôi qua kể từ lúc xảy ra vụ cháy khủng khiếp ở chung cư Carina. Những khuôn mặt sạm đen vì khói ám; ánh mắt thẫn thờ, hoảng sợ của các em nhỏ may mắn thoát nạn vẫn mãi ám ảnh tôi – mỗi ngày!
Hôm nay, tôi khóc! Hoàn cảnh của gia đình 4 người mà đã có 3 người mất; 1 người bị chết não đang chờ chực những tia hy vọng cuối cùng ở bệnh viện. Dẫu có vượt qua cái chết, nạn nhân ấy vẫn phải sống tiếp đời sống thực vật. Thông tin ấy gởi đến hộp thư của tôi. Tôi tìm hiểu...3 người chết ấy là mẹ (24 tuổi); con trai (3 tuổi) và em trai của người mẹ trẻ ấy (17 tuổi). Còn người bị chết não kia là chồng (30 tuổi).
Họ đều còn quá trẻ phải không? Chẳng có lý do gì để họ phải gánh chịu những tổn thất quá nặng nề như thế. Những người chứng kiến kể lại rằng khi tìm thấy xác của người vợ nằm trên nền nhà trong tư thế vòng tay phía trước ôm đứa con nhỏ. Mọi vùng trên cơ thể chị đã cháy đen, co rúm. Chỉ có lồng ngực vẫn còn hồng. Đó là nơi đứa con của chị áp mặt vào.

Hẳn là trong cơn nguy khốn ấy, họ đã hoảng loạn, sợ hãi đến mức nào - Hình minh hoạ
Hẳn là trong lúc nguy khốn ấy, cả chị và đứa nhỏ đã hoảng loạn đến mức nào. Hẳn là trong lúc chiến đấu với ngọn lửa hung tàn, cả 2 mẹ con đã nỗ lực đến mức nào....Nhưng...điều kỳ diệu đã không xảy đến; chúa trời không còn đủ phép màu để ban phát cho mẹ con chị!
Người ta bảo rằng đã hơn chục năm rồi mới có trận hoả hoạn khủng khiếp đến vậy. Có phải vì thế mà người lớn chúng ta chủ quan? Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được tại sao Carina được gọi là “chung cư cao cấp” mà những điều kiện đảm bảo an toàn cơ bản nhất cho cư dân như thang máy, còi báo cháy, họng nước chữa cháy khẩn cấp đều bị tê liệt? Có ai nghĩ rằng nếu những hệ thống ấy hoạt động ổn định thì sẽ không có những cái chết oan nghiệt đến vậy?
Khi mọi việc đã an bài, chúng ta lại có những giây phút nhìn lại để thốt lên 2 chữ “Giá như”. Giá như chúng ta quyết liệt hơn khi phản ánh những bất cập của toà nhà; Giá như đừng ai vụ lợi, tắc trách khi được giao nhiệm vụ quản lý chung cư; giá như... và giá như!


Cái giá phải trả cho sự phớt lờ những bất thường, dù là nhỏ nhất sẽ rất đắt - đắt hơn những gì chúng ta tưởng tượng.
Hình minh hoạ
Giờ thì nhà đã cháy; người đã chết; của cải đã mất hết! Bây giờ, dù là ai nhận trách nhiệm đi nữa; đến bù ra sao đi nữa thì cũng không thể mang người thân trả lại cho những người còn sống. 120 phút kinh hoàng ấy chắc chắn sẽ mãi là nỗi ám ảnh trong khoảng trời tuổi thơ của những đứa trẻ.
Không chỉ là chung cư. Hoả hoạn và mọi thảm hoạ khác có thể ập đến bất cứ lúc nào; ở bất cứ đâu nếu chúng ta tiếp tục phớt lờ những bất thường dù là nhỏ nhất. Que diêm, tàn thuốc có khả năng đốt cháy cả khu rừng; 1 lỗ hỏng nhỏ đủ sức nhấn chìm cả phi thuyền. Thì bạn biết đó, cái giá mà chúng ta sẽ trả cho sự phớt lờ ấy chắc chắn sẽ rất đắt. Đắt hơn rất nhiều lần bạn tưởng tượng!
Nguồn: Facebook Trương Phương Đài