Sống sót sau 5 ngày lạc trong rừng khi trời lạnh âm 30 độ C

Ngày đăng: 05/02/2018
3,160 Read
185 Share
Người đàn ông Nga chống chọi với cái đói và lạnh chỉ nhờ duy nhất một chiếc bật lửa trong túi.

Anh Andrey Anufriev (31 tuổi) đã bị lạc trong khu rừng có nhiều sói hoang ở gần Snezhinsk, vùng Chelyabinsk, Nga vào tuần trước. 5 ngày sau, Andrey mới được những người cứu hộ tìm thấy trong tình trạng đã bị mê sảng.

Andrey đã ly dị vợ, có một con gái nhỏ 5 tuổi và thường xuyên hút thuốc lá.

Andrey đã ly dị vợ, có một con gái nhỏ 5 tuổi và thường xuyên hút thuốc lá.

Trước đó, Andrey cùng đồng nghiệp vào rừng nhưng trong khi tìm chỗ để đi vệ sinh, Andrey đã bị lạc lối từ lúc nào không hay. Các đồng nghiệp của Andrey ra sức tìm kiếm anh nhưng vô ích nên họ bắt buộc phải gọi dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp.

"Tôi nhìn thấy rất nhiều dấu chân nhưng không tìm được đường ra. Khu rừng như một mê cung bất tận. Đôi khi tôi phải bước đi trong khi tuyết đã ngập lên đến tận bụng", Andrey kể lại. Khi đêm xuống, Andrey không mang điện thoại di động nên xung quanh trở nên tối tăm, đáng sợ. Nhưng là một người hay hút thuốc anh có một cái bật lửa trong túi, vì vậy Andrey đã dùng nó để nhóm lửa. Ngọn lửa này không những giúp Andrey bớt lạnh mà còn giúp anh xua đuổi sói hoang trong rừng.

Khu rừng nơi Andrey bị lạc.

Khu rừng nơi Andrey bị lạc.

"Tôi chỉ có một cái bật lửa nhỏ trong túi. Tôi nhớ lại khi xưa đi cắm trại như thế nào và làm theo cách đó. Tôi ăn cả tuyết rồi nhai vỏ cây, cố giữ cho mình tỉnh táo càng lâu càng tốt bằng...

3,160 Read
185 Share
(314)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang