Rồi mai thức giấc, FACEBOOK ĐI MẤT, đời tươi hay héo úa?

Ngày đăng: 15/06/2015
5,484 Read
324 Share
Nhiều người ngày càng kém mặn mà với Facebook vì nhận ra họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho nó. Nếu Facebook thật sự có ngày “tận thế”, chúng ta sẽ sống sao?

 Nếu một ngày không còn Facebook trên đời, cuộc sống của bạn sẽ thế nào? - Ảnh: Internet

Người cũ chia tay, người mới tìm đến

Có lẽ, người chơi Facebook đa phần là những người trẻ - thích giao lưu, kết bạn, thích chia sẻ, thể hiện quan điểm và hình ảnh của mình.

Bạn bè xa nhau không có điều kiện gặp mặt, họ dùng Facebook như một “quán trà đá miễn phí”, ở đó họ tha hồ “chém gió”, tha hồ thể hiện cảm xúc của mình. Facebook với họ thân thiết, hữu dụng và không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.

Với nhiều người, Facebook là kênh kết bạn, giao lưu tiện ích nhất - Ảnh: Internet

Với nhiều người, Facebook là kênh kết bạn, giao lưu tiện ích nhất - Ảnh: Internet 

Theo thống kê về doanh thu quảng cáo Việt Nam 2010 - 2015: năm 2010, Facebook chỉ chiếm 0.3%, các trang mạng Việt Nam chiếm 81%;  nhưng đến năm 2014 thì đã có một cú lộn ngược vòng khi các trang mạng Việt Nam chiếm 27%, còn Facebook chiếm 43%. 

Tuy nhiên, một điều không ai có thể phủ nhận rằng, Facebook ngốn rất nhiều thời gian. Thế nên, đến một thời điểm nào đó, khi thấy mình không đủ thời gian nữa, bạn sẽ giảm chơi Facebook lại. Có thể đó là lúc bạn đi làm, bận rộn với công việc, với cuộc sống gia đình. Hoặc có thể chơi lâu, chơi hoài, bạn cảm thấy chán, thấy không thực tế và muốn thoát khỏi Facebook, tìm kiếm cuộc sống thực sự.

Song, thế hệ trẻ sau bạn, những người chưa phải suy nghĩ, lo lắng về cơm áo gạo tiền, những người bắt đầu chơi, thấy Facebook mới mẻ, hấp dẫn, sẽ hoạt động trên Facebook với tần suất dày đặc. 

Kênh giao tiếp tuyệt vời hay là “đồ dở hơi”?

Có lẽ, những người dùng Facebook nên cảm ơn Mark Zuckerberg vì đã phát minh ra một công cụ giao tiếp tiện ích như vậy. Đã có  nhiều trường hợp bạn bè, gia đình sum họp nhờ vào một tấm ảnh được chia sẻ trên Facebook.

 Facebook là nơi chia sẻ, nhưng cũng là nơi chia rẽ - Ảnh: Internet Facebook là nơi chia sẻ, nhưng cũng là nơi chia rẽ - Ảnh: Internet

Song, một thực tế mà những người dùng “kì cựu” cảm nhận là, Facebook thực ra cũng chẳng có gì hay ho cả. Nhiều người phàn nàn Facebook bây giờ như cái thùng rác, toàn là những tin quảng cáo, tin rác. Có người ngại dùng Facebook vì ngày càng xuất hiện nhiều đường truy cập chứa đầy vi rút nguy hiểm…

Là “quán trà đá miễn phí”, nhưng trong nhiều tình huống, Facebook đồng thời trở thành “đấu trường” của các “anh hùng bàn phím”. Là nơi giao lưu, kết bạn, nhưng Facebook cũng là nơi chứng kiến nhiều mối quan hệ, tình bạn, tình yêu đổ vỡ, rạn nứt. Facebook cuối cùng cũng chỉ là con dao hai lưỡi, nhưng là con dao hai lưỡi hấp dẫn, sắc bén.

Nếu có công cụ tối ưu hơn, Facebook sẽ nhường đường

Yahoo một thời làm mưa làm gió với công cụ chát chít, làm mê mẩn giới trẻ cuối cùng phải nhường “ngôi” lại cho Facebook. Nhưng giả tỉ, nếu không có sự xuất hiện của Facebook, có lẽ bây giờ nhân loại vẫn đang chat chít với nhau qua Yahoo.



Yahoo đã bị Facebook thay thế, vậy "cái gì" sẽ thay thế Facebook trong tương lai? - Ảnh: Internet 

Và giả sử, trong tương lai, nếu không có công cụ nào tối ưu hơn Facebook, chắc chắn Facebook vẫn là lựa chọn đa phần của thế hệ trẻ. Facebook sẽ không bao giờ mất đi nếu không có đối thủ nào nặng ký hơn.

Nếu không còn Facebook, đời tươi hay héo hơn?

Nhiều người đang có xu hướng ngưng dùng Facebook và khẳng định cuộc sống của họ tươi đẹp hơn vì có nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè.

Còn bạn, nếu không có Facebook, cuộc sống của bạn sẽ tươi đẹp hay héo úa hơn?

KẸP NƠ (Tin8)

5,484 Read
324 Share
(360)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang