Ông nội uống phải thuốc chuột vì... kêu cháu gái pha trà

Ngày đăng: 25/10/2015
6,331 Read
725 Share
Tin8 - Do không thể phân biệt được thuốc chuột với bột dinh dưỡng, cô bé 7 tuổi đã lấy nhầm thuốc chuột đổ vào trà cho ông nội uống khiến ông nội suýt chút nữa mất mạng. Sự việc này đã gây sự chú ý lớn trên cộng đồng mạng Trung Quốc.

Ông Liu bị ngộ độc vì cháu gái cho nhầm thuốc chuột vào trà - Ảnh: Internet

Ông Liu bị ngộ độc vì cháu gái cho nhầm thuốc chuột vào trà - Ảnh: Internet

Sự việc khiến cư dân mạng phải thót tim xảy ra ở Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Cô cháu gái 7 tuổi nhầm lẫn bột dinh dưỡng với thuốc chuột để pha trà cho ông Lin, 76 tuổi là ông nội của mình uống.

Khi đó, ông Liu đang ở bên ngoài nên không hề hay biết và ông vẫn vô tư uống hết ấm trà do cháu gái pha. Qua một đêm, lúc đang nói chuyện điện thoại với con trai thì đột nhiên ông Liu thấy đầu óc choáng váng, đau bụng, buồn nôn và mất hết cảm giác. Con trai ông ngay lập tức đưa ông vào viện cấp cứu.

Các bác sĩ tại bệnh viện nơi ông Liu cấp cứu cho biết, ông đã nhiễm phải chất độc bromadiolone - một trong những chất có trong thuốc chuột. Thật may mắn ông Liu đã được cấp cứu và điều trị kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng hiện tại đôi chân ông Liu vẫn chưa thể cử động được.

Đây là loại thuốc chuột liều cao, cực độc - Ảnh: Internet

Đây là loại thuốc chuột liều cao, cực độc - Ảnh: Internet

Theo vỏ bao thuốc chuột để lại, ông Liu đã uống phải Xú Địch Long 0,5%. Đây là một loại thuốc chuột liều cao, tính độc cực mạnh, ông cụ mua định bẫy chuột.

Tai nạn ngoài ý muốn này hoàn toàn không thể trách cháu gái của ông. Bé gái chỉ mới 7 tuổi khó có thể phân biệt thuốc chuột với bột dinh dưỡng. Nếu trách thì hãy trách sự bất cẩn của người lớn khi không để những đồ nguy hiểm xa tầm tay trẻ nhỏ. Song, người lớn cũng nên tập cho trẻ em học cách phân biệt, tránh xa những thứ nguy hiểm càng sớm càng tốt.

THIÊN LÝ (Tin8)

6,331 Read
725 Share
(372)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang