
Những thiết kế của cụ có nhiều màu trắng - Ảnh: QQ
Bị móc điện thoại nên may váy mặc
Những ngày gần đây, ông Liêu Đức Trung (Đạt Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc) thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì một sở thích kì lạ: mặc váy do tự mình thiết kế.

Cụ 80 tuổi Liêu Đức Hoa mặc bộ váy trắng dài do tự mình thiết kế - Ảnh: QQ

Ông diện bộ váy khá sặc sỡ - Ảnh: QQ

Hiện tại, ông cụ đã sở hữu hơn 10 bộ váy khác nhau - Ảnh: QQ
Sau một lần bị kẻ gian móc điện thoại ngoài phố, ông Trung liền nãy ra ý tưởng may một bộ đồ làm sao để đảm bảo an toàn tài sản cá nhân của mình.Do trước đây ông cụ từng làm thợ may nên ý tưởng thiết kế những bộ váy chống trộm đến như một lẽ tự nhiên. Dần dần, công việc may và mặc những bộ váy do tự mình thiết kế là sở thích khó bỏ được của ông.

Thời còn trẻ, cụ Liêu từng là một thợ may - Ảnh: QQ

Mỗi bộ đồ cụ may đều không quá 60 tệ - Ảnh: QQ
Sau một thời gian ngắn, cụ Liêu đã hoàn thành hơn 10 bộ váy đủ màu sắc và kiểu dáng. Mỗi chiếc váy có giá thành không quá 60 nhân dân tệ (khoảng 210 nghìn đồng), trong đó tiền nguyên liệu đã có giá 42 tệ (145 nghìn đồng), phéc - mơ - tuyna mất 5 tệ (17 nghìn đồng) và tiền công may chỉ là 10 tệ (35 nghìn đồng).
Dám nghĩ dám làm
Xưa nay, mọi người luôn luôn cho rằng váy là dành cho phụ nữ, không dành cho đàn ông. Khi có sở thích mặc váy do mình tự thiết kế, cụ Liêu đã chuẩn bị tâm lý mình có thể sẽ bị mọi ngươi dè bỉu, chỉ trỏ vì sở thích “quái dị”. Song, trái ngược với những gì ông cụ nghĩ, bộ váy có sức hút kì lạ và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Dù đã 80 tuổi nhưng ông Liêu vẫn dám nghĩ ra một ý tưởng “điên rồ” và thực hiện nó tới cùng.

Ông cụ khoe một trong những bộ váy mình đã có - Ảnh: QQ
Câu chuyện của ông cụ 80 tuổi Liêu Đức Trung gửi đến cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ một thông điệp: Sự sáng tạo luôn tiềm ẩn trong bản thân mỗi người. Nó có thể kì dị, có thể không được mọi người chấp nhận nhưng hãy thực hiện nó đến cùng.
TỪ MINH (Tin8)