Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.


Đại học công nghệ TRR - nơi nữ sinh 20 tuổi bị chủ căng tin tại trường bỏ thuốc mê bắt cóc.
Trong khi cả gia đình bắt đầu tuyệt vọng sau những tháng ngày lục tung khắp mọi ngõ ngách đi tìm thì ngày 4/9/2013, nữ sinh 20 tuổi ở thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) bỗng trở về nhà sau 17 tháng mất tích không chút thông tin.
Nạn nhân vốn là một thiếu nữ xinh đẹp. Trước đó, một ngày tháng 4/2012, cô nữ sinh tạm biệt bố mẹ để tới trường như mọi ngày. Tuy nhiên, tới tận khuya hôm đó cũng không thấy con về nhà, cả gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề có chút thông tin nào. Sáng hôm sau, lo lắng con gái bị bắt cóc, gia đình đã tới đồn cảnh sát trình báo. Nhưng nhiều đêm qua đi, gia đình cô càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng.
“Ngày nào cũng vậy, chúng tôi cứ cầm tấm hình của con gái và chạy khắp nơi để tìm con”, người mẹ khóc nức nở nói. “Đây là lần đầu tiên con gái tôi đi nhiều ngày như vậy, cháu vốn là đứa rất ngoan ngoãn nên gia đình tôi nghĩ ngay đến việc cháu bị bắt cóc”.
Gia đình đã cật lực tìm kiếm nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Sau bao ngày bỏ bao công sức, tiền của đi tìm con mà vẫn vô vọng, cả gia đình nữ sinh đã nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
Rồi bỗng tháng 5/2012, anh trai nạn nhân đã nhận được cuộc gọi từ số lạ. Khi đầu dây bên kia vang lên giọng em gái, anh vui mừng khôn xiết. Qua những thông tin rời rạc, gấp rút, gia đình cô ngay lập tức cầu cứu cảnh sát nhưng đã bị phớt lờ.
Cho đến khi bước chân về đến cửa nhà vào ngày 4/9/2013, nữ sinh vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cô cho hay, hung thủ chính là Satyaprakash Singh, chủ căng tin tại trường Đại học công nghệ TRR ở Hyderabad, nơi mà nạn nhân theo học. Để ép cô trở thành nô lệ tình dục, hắn đã trộn lẫn thuốc mê vào thức ăn, rồi đưa cô đến một căn hộ giam cầm và cưỡng hiếp
Tháng 5/2012, cô...