
Aguilar (ở Mexico) chết vì chụp hình tự sướng với súng - Ảnh: Europics
Chết vì chụp ảnh “tự sướng” với súng
Theo CNN, vào ngày 2-9 (giờ Việt Nam), Deleon Alonso Smith (19 tuổi, Houston, Texas, Mỹ) chụp ảnh "tự sướng" với khẩu súng tại căn hộ nhà mình với ý định khoe hình trên Instagram cá nhân.
Tuy nhiên, Smith lại không thể ngờ đó là khẩu súng thật có đạn. Viên đạn bắn ra găm trúng cổ khiến cậu chết ngay tại chỗ.

Smith chết khi cậu chuẩn bị vào đại học. Nguyên nhân cái chết là do chụp ảnh tự sướng với súng - Ảnh: NBC
Cảnh sát cho biết, em họ của Smith ngay ở phòng bên cạnh khi súng cướp cò. Người nhà nạn nhân đau đớn khẳng định, Smith không hề có ý định tự tử và đang chuẩn bị học đại học.
Tương tự, hồi tháng 8-2014, anh chàng 21 tuổi Oscar Aguilar (ở Mexico) mượn một khẩu súng ngắn của bạn để mang về phòng chụp ảnh tự sướng. Anh chàng không hề biết khẩu súng đã được lên đạn.
Theo tờ Excelsior, trong lúc anh chàng đang mải mê chụp ảnh “tự sướng” với động tác dí súng sát đầu, bất ngờ khẩu súng cướp cò và lên đạn bắn xuyên đầu cậu. Tuy được hàng xóm phát hiện đưa đến bệnh viện nhưng Oscar Aguilar không thể qua khỏi.
Cảnh sát cho biết Aguilar đã uống rượu trước khi thực hiện hành động mạo hiểm này.
Chết vì chụp ảnh "tự sướng" bên vách đá

Hai vợ chồng người Ba Lan chết thảm trước mặt con vì ham chụp hình tự sướng - Ảnh: Mirror
Tháng 8-2014, một cặp vợ chồng người Ba Lan đến Bồ Đào Nha du lịch cùng với hai con nhỏ. Trong lúc mãi mê chụp ảnh “tự sướng” ở Cabo da Roca - một thắng cảnh của Bồ Đào Nha, hai vợ chồng đã bất ngờ ngã xuống từ độ cao 80m và dẫn đến tử vong.
Hai đứa con nhỏ phải chứng kiến cảnh bố mẹ rơi xuống trước mắt mình.
Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, 2 vợ chồng đã cố tình chui qua hàng rào chắn và cố chụp ảnh kỉ niệm trên vách núi. Thi thể của 2 vợ chồng cũng được tìm thấy vài ngày sau đó.
Chết vì điện giật khi chụp ảnh tự sướng trên nóc tàu hỏa

Anna chết vì điện giật khi đang chụp ảnh tự sướng - Ảnh: Mirror
Tháng 5-2015, cô gái 18 tuổi tên là Anna Ursu, Romania đã cố leo lên nóc tàu hỏa để chụp ảnh "tự sướng" thật độc đáo để khoe bụng trên Facebook. Thật không may, Anna co chân lên chạm trúng ngay đường dây điện cực mạnh. Dòng điện bắn qua cơ thể khiến cô bốc cháy dữ dội.
Anna được người qua đường nỗ lực cứu giúp nhưng cô vẫn chết trong bệnh viện do bỏng 50% cơ thể.
Chết thảm vì vừa lái xe vừa đăng ảnh "tự sướng"

Courtney mất mạng khi vừa lái xe vừa chơi Facebook - Ảnh: nguồn từ ione.vnexpress.net
Một tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường High Point (North Carolina, Mỹ) khiến cho Courtney Ann Sanford, 32 tuổi tử vong tại chỗ.
Theo cảnh sát, cô Courtney đã chia sẻ ảnh “tự sướng” và đăng trạng thái trên Facebook chỉ chưa đầy 1 phút trước khi tai nạn chết người xảy ra. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
Lấy mạng sống đổi ảnh "tự sướng", đáng không?
Không thể phủ nhận, trào lưu chụp ảnh "tự sướng" (còn gọi là ảnh selfine) đã và đang được nhiều người trên thế giới sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Đi ăn cũng phải có một tấm “tự sướng” đăng lên Facebook khoe bạn bè, đi chơi, làm việc hay thậm chí ngồi trong phòng cũng phải có một tấm gọi là…Dường như, nhiều người đang quá lạm dụng việc chụp ảnh tự sướng quá mức cần thiết.
Chụp ảnh “tự sướng” như thế nào, điểm dừng ở đâu có lẽ nhiều người vẫn chưa xác định được. Những cái chết thương tâm chỉ vì một bức ảnh “tự sướng” độc, lạ nhưng rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì cả. Lấy mạng người để lấy một bức ảnh “tự sướng” quả thật là cái giá hoàn toàn không đáng.
Không ai cấm cản một trào lưu nhưng hãy để bản thân làm chu trào lưu chứ đừng để trào lưu quyết định cuộc đời bạn. Hãy chụp ảnh "tự sướng" một cách an toàn, bạn nhé!
TỪ MINH (Tin8)