Để đến được trường mỗi ngày, nhiều học sinh trên thế giới phải len giữa bom đạn - khói lửa; phải đu dây, bám vách núi, lội sông, chèo thuyền... Những gian nan ấy không thể nào vùi lấp khao khát tri thức trong những tâm hồn trẻ thơ.

Các học sinh ở Gulu (Trung Quốc) phải đi qua con đường mòn ven theo vách núi để đến trường - Ảnh: Internet

Nhiều học sinh ở Tứ Xuyên, Trung Quốc phải vượt qua cây cầu cũ nát, xiêu vẹo để có thể đến trường - Ảnh: Internet

Để đến được trường làng Decun - Trung Quốc, trẻ em ở đây muốn phải băng qua một khe núi sâu bằng cáp treo tự chế - Ảnh: Internet

Các em nhỏ phải bám víu vào cây cầu gỗ cũ nát tại Lebak, Indonesia - Ảnh: Internet

Những học sinh ở Riau, Indonesia phải tự chèo thuyền đến trường - Ảnh: Internet

Phương tiện chính để các học sinh ở làng Cilangkap, Indonesia là chiếc bè gỗ tự chế mỏng manh - Ảnh: Internet

Con đường tới trường của học sinh ở Nagari Koto Nan Tigo, Indonesia là như thế này - Ảnh: Internet

Trẻ em sử dụng chiếc cầu cao cheo leo để đạp xe đến trường ở Padang, Indonesia - Ảnh: Internet

Chiếc bè tre để các học sinh tới trường học ở Lebak, Indonesia - Ảnh: Internet

Một chiếc phao nhỏ xíu đưa 4 em nhỏ vượt sông vô cùng nguy hiểm ở tỉnh Rizal, Philippines - Ảnh: Internet

Hình ảnh các em nhỏ bám sát vào vách đá để đi tại làng Kawag, phía Bắc thủ đô Manila, Philippines - Ảnh: Internet

Xe Tuktuk nhồi nhét học sinh là hình ảnh rất quen thuộc tại Beldanga, Ấn Độ - Ảnh: Internet

Cậu bé Pakistan thản nhiên đến đường mặc cho nguy hiểm đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào - Ảnh: Internet

Bấu víu trên chiếc xe chuyên chở học sinh tới trường ở Gharbia, Ai Cập - Ảnh: Internet

Bé gái dũng cảm để tới trường ở Jerusalem - Ảnh: Internet

Các học sinh này hàng ngày phải đu dây qua sông Rio Negro gần thủ đô Bogota, Colombia vô cùng nguy hiểm - Ảnh: Internet
KHA MY (Tin8, Tổng hợp)