Nhân viên sân bay trộm điện thoại của du khách Hàn Quốc giấu dưới hầm máy bay

Ngày đăng: 25/07/2015
4,947 Read
302 Share
Trong quá trình vận chuyển hành lý từ máy bay vào khu trả hành lý, hai nhân viên bốc, xếp hàng hóa ở sân bay đã lấy cắp chiếc điện thoại của du khách người Hàn Quốc. Sự việc này một lần nữa khiến cộng đồng mạng tức giận, điên tiết vì thói ăn cắp của người Việt tại sân bay

Hai nhân viên bốc xếp hành lý máy bay đã ăn cắp điện thoại của hành khách Hàn Quốc – Ảnh minh hoạ: Internet

Hai nhân viên bốc xếp hành lý máy bay đã ăn cắp điện thoại của hành khách Hàn Quốc – Ảnh minh hoạ: Internet

Lại một hành động xấu xí đối với người ngoại quốc

Trước đó vào chiều 20/7, chị Jin Su Min đi trên chuyến bay VJ961 từ Seol (Hàn Quốc) đáp đến Hà Nội. Khi xuống sân bây, chị kiểm tra hành lý của mình thì phát hiện chiếc điện thoại màu trắng Samsung Note 2 đã “không cánh mà bay”. Chị liền đến trình báo tại khu vực khai báo hành lý thất lạc của Nhà ga T2 Nội Bài. 

Qua xác minh và kiểm tra ban đầu các hình ảnh mà camera quay lại thì không có dấu hiệu bất thường. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát tất cả nhân viên bốc xếp hành lý cũng không khoanh vùng được nhân vật khả nghi.

Tuy nhiên, theo nhận định thì tang vật chỉ có thể đem giấu chứ chưa đem ra khỏi máy bay được nên Cơ quan CSĐT với sự hỗ trợ của các cơ quan sân bay kiểm tra toàn bộ các khoang hành lý trên máy bay. Phải đến chiều ngày 21/7, tổ kỹ thuật của hãng hàng không Vietjet Air đang đỗ tại Sân bay Tân Sơn Nhất thì mới phát hiện tấm thông gió trên hầm để hàng, hành lý bị bật tung ra và chiếc điện thoại Samsung của Jin Su Min mới được phát hiện.

Thú tội nhưng không rửa sạch được lòng tự trọng

Lực lượng công an đưa hai nghi phạm đến hiện trường thực nghiệm điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lực lượng công an đưa hai nghi phạm đến hiện trường thực nghiệm điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi nhận thấy sự việc đã bị phanh phui, 2 nhân viên bốc xếp hàng hoá máy bay là Lê Trọng Tài và Lê Văn Thiện (ngụ tại Hà Nội) đã ra tự thú về hành vi cắp vặt của mình tại Cơ quan CSĐT.

Được biết, cả hai là nhân viên bốc xếp hành lý cho hành khách trên chuyến bay VJ961 cùng 3 nhân viên khác.

Trong quá trình làm việc, Tài nhìn thấy chiếc điện thoại trong túi xách màu vàng nâu của hành khách nên đã bàn với Thiện lấy trộm. Sau đó, Tài liền đem chiếc điện thoại giấu dưới sàn của hầm máy bay đợi cơ hội thì đem ra ngoài.

Tuy nhiên, cơ hội không cho phép khi nhân viên an ninh hàng không dưới mặt đất kiểm tra rất nghiêm ngặt nên Tài quyết định giấu chiếc điện thoại ở hầm hành lý của máy bay.

Việc nhận tội để được khoan hồng, thế nhưng liệu vết nhơ đó bạn bè quốc tế có quên được không?

HOÀI NHI (Tin8)

4,947 Read
302 Share
(326)
:
TIN BÀI NÓNG!!!
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Đăng ký
Về đầu trang